Bóng Đá Plus trên MXH

Bình luận U19 Việt Nam: "Bỏ đói con hổ"
Đức Nguyễn • 06:30 ngày 10/09/2014
Khi Văn Toàn ghi bàn vào lưới U19 Nhật Bản tối qua, nhiều người đã nhắc đến chuyện Toàn phải làm dự bị cho Tuấn Tài trong suốt giải U22 Đông Nam Á 2014.
    Nhắc đến Tuấn Tài, cũng lại phải nhắc đến việc tiền đạo này bị “ngó lơ” trước khi giải U22 Đông Nam Á 2014 bắt đầu. Cuối cùng, việc “nhốt” Tuấn Tài đã mang lại hiệu quả khi chân sút xứ Nghệ này chơi bùng nổ với 5 bàn thắng (chỉ thua Vua phá lưới Adi Said của Brunei 1 bàn).

    Hôm qua, cũng với chiêu “bỏ đói con hổ”, BHL đội U19 Việt Nam đã “tạo ra” một Văn Toàn đầy khát khao thể hiện mình. Và cũng với chiêu thức ấy, chúng ta có màn trình diễn của Minh Vương. Tiền vệ này từng bị HLV Guiillaume Graechen “đặt lên đưa xuống” nhiều lần đã được trao cơ hội ở giải U19 Đông Nam Á 2014 – Cúp NutiFood. Và rồi, Minh Vương đã chơi rất hay trong trận thắng 1-0 trước U19 Australia, cũng như khi được vào thay người trong trận đấu tối qua.

    Sau thất bại 0-7 trước U19 Nhật Bản tại giải tứ hùng Quốc tế 2014 – Cúp NutiFood cũng như việc U19 Việt Nam để thua nhiều trận ở những chuyến tập huấn, HLV Guillaume Graechen từng bị gọi là “Mr. Bảo thủ”. Vậy mà trong trận đấu với chủ nhà Brunei tại giải U22 Đông Nam Á, khi đứng trước áp lực phải tung ra những cầu thủ tốt nhất, HLV người Pháp vẫn lựa chọn phương án sử dụng đội hình 2. 

    VIDEO: U19 Việt Nam thua đầy tiếc nuối trước U19 Nhật Bản

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Và khi những “kép phụ” của U19 Việt Nam cho thấy họ đã có những bước tiến dài chỉ sau một thời gian ngắn bị thử thách, có thể nói HLV Guillaume Graechen đã đúng (ít ra cho đến thời điểm này). Thành quả là bây giờ sự cạnh tranh vị trí ở U19 Việt Nam đã và đang trở nên quyết liệt hơn. 

    Trong bóng đá, mỗi nhà cầm quân có quan điểm sử dụng và sàng lọc cầu thủ khác nhau. Nếu nhìn từ câu chuyện “bỏ đói con hổ”, đến việc chấp nhận bị chỉ trích để thử thách học trò của “thầy Giôm”, có thể thấy đấy là những liệu pháp giúp U19 Việt Nam tìm được kiên định trong lối chơi, khai thác được cá tính cầu thủ…

    Hôm qua, dù U19 Việt Nam thua U19 Nhật Bản nhưng nhìn từ cách tiếp cận trận đấu của cả tập thể, đến sự tự tin của từng cá nhân, NHM có quyền tin vào những bước tiến của đội bóng thân yêu.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội