Bóng Đá Plus trên MXH

U19 Việt Nam 4-1 U19 Myanmar: Trận đấu của những siêu phẩm
Xuân Thuỷ • 21:55 ngày 11/09/2014
U19 Việt Nam không chỉ phục hận thành công khi đánh bại U19 Myanmar, đội bóng họ đã thua trong trận chung kết giải U22 Đông Nam Á, mà còn tạo ra hàng loạt những siêu phẩm trước đối thủ này.

    Ghi bàn:

    U19 Việt Nam: Tuấn Anh (30’), Xuân Trường (40’), Văn Toàn (51’), Văn Long (66’)
    U19 Myanmar: Aung Thu (54’).

    VIDEO: U19 Việt Nam 4-1 U19 Myanmar

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    U19 Myanmar là đối thủ mạnh. Họ cũng chính là đội bóng đã đánh bại U19 Việt Nam tại giải U22 Đông Nam Á diễn ra mới đây tại Brunei. Do vậy, có thể hiểu được vì sao HLV Guillaume Graechen lại tung ra đội hình tối ưu. Ông cũng đưa hai cầu thủ mới bình phục chấn thương là Đông Triều và Văn Sơn vào sân.

    So với trận đấu gặp nhau cách đây gần 2 tuần, HLV Guillaume Graechen đã chọn chiến thuật hợp lý hơn khi nhập cuộc thận trọng trước U19 Myanmar. Đây là lựa chọn hợp lý bởi đối thủ chơi phản công dọc biên cực tốt.


    Tuấn Anh và đồng đội đã có một trận đấu xuất sắc trước U19 Myanmar - Ảnh: Minh Tuấn

    Có thời điểm, U19 Việt Nam lùi sâu và chủ yếu thực hiện những quả chuyền dài lên phía trên. Chiến thuật này khiến U19 Myanmar lúng túng và không có giải pháp để tiếp cận khung thành U19 Việt Nam.

    Đấu pháp hợp lý giúp U19 Việt Nam mở ra nhiều cơ hội trước khung thành thu môn Min Latt. Phút 30, từ đường chuyền của Văn Long, Tuấn Anh bất ngờ tung ra một cú đá cầu âu đẹp mắt. Bóng đi vòng cung và thủ môn của U19 Myanmar không thể cản phá.

    Sân Mỹ Đình bùng nổ. Nhưng có lẽ, nơi đây mới thực sự trở thành lễ hội khi 10 phút sau đó: Từ tình huống đá phạt chừng 26 mét, Xuân Trường vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp nâng tỉ số lên 2-0. Một pha sút phạt đẳng cấp của Xuân Trường.

    Có hai bàn thắng dẫn trước và đều đẹp mắt, U19 Việt Nam thi đấu hưng phấn, đồng thời hoàn toàn làm chủ thế trận. Ngay đầu hiệp 2, cụ thể hơn là ở phút 51, Văn Toàn thực hiện động tác tỉa bóng nhạy cảm nâng tỉ số lên 3-0 sau khi anh mặt với thủ môn Min Latt. Trước đó, Công Phượng có pha chọc khe thông minh cho Văn Toàn băng xuống dứt điểm.


    Sân Mỹ Đình thực sự trở thành ngày hội - Ảnh: Phan Tùng

    Thua 3 bàn chóng vánh, nhưng phải khen ngợi tinh thần của U19 Myanmar. Họ quyết đẩy cao đội hình và thi đấu quyết tâm. Những tình huống phản công của đội bóng này ít nhiều khiến khung thành thủ môn Văn Trường chao đảo. Thế nhưng, đội bóng này chỉ có duy nhất một bàn thắng sau cú đá tầm xa của Aung Thu. Đây là một cú dứt điểm ở ngoài vòng cấm và hiểm hóc.

    Tỉ số của trận đấu chưa dừng lại ở đó. Bởi, với sức tấn công ào ạt, U19 Việt Nam đã có bàn thắng thứ 4. Phút 66, từ đường chuyền của Xuân Trường, Văn Long băng xuống đối mặt với thủ môn Min Latt. Trong tích tắc, tiền vệ người Đà Nẵng bất ngờ thực hiện cú vỉa má điệu nghệ khiến lưới của U19 Myanmar rung lên. Một bàn thắng có thể xem là siêu phẩm của Văn Long.

    U19 Việt Nam đã có màn trình diễn xuất sắc và chiến thắng 4-1 của họ trước U19 Myanmar là quá thuyết phục. Với chiến thắng này, U19 Việt Nam sẽ vào chơi trận chung kết với U19 Nhật Bản. Trận đấu này diễn ra vào ngày 13/9 tới.

    Đội hình thi đấu:
    U19 Việt Nam: Văn Trường, Văn Sơn, Tiến Dũng, Đông Triều, Hồng Duy, Văn Long, Xuân Trường, Tuấn Anh, Quang Hải (Văn Đức, 65’), Công Phượng (Minh Vương, 76’), Văn Toàn (Tuấn Tài, 80’).
    U19 Myanmar: Myo Min Latt; Htike Aung, Nanda Kyaw, Min Oo, Chan Aung, Maung Soe, Aung Thu, Than Paing (Hla Aung, 53’), Wai Min, Htet Aung, Ko Tun.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội