NHỮNG NỤ CƯỜI TRÊN MÔI
Do chưa có đường bay thẳng từ Việt Nam tới Nay Pyi Taw (Myanmar), địa điểm tổ chức bảng C của VCK U19 châu Á 2014, HLV Guillaume Graechen và các học trò phải bay tới 2 chặng: Từ TP.HCM đến Yangon (Myanmar) rồi từ cố đô của nước bạn bay tiếp đến thủ đô mới Nay Pyi Taw.
Chiều qua, do điều kiện di chuyển nên chúng tôi chỉ đón U19 Việt Nam tại Yangon. Cảm nhận đầu tiên là các cầu thủ rất háo hức dù đã phải di chuyển một chặng đường dài. Đội trưởng Công Phượng cho biết: “Mang theo rất nhiều hành lý, trang vật dụng, ai cũng cảm thấy mệt nhưng lúc này, toàn đội đều hứng khởi vì đã có mặt tại Myanmar để bắt đầu tập luyện và bước vào giải đấu quan trọng nhất của năm 2014. Tôi không muốn phát biểu nhiều, bởi bây giờ, tập trung vào chuyên môn là ưu tiên số một của chúng tôi!”.
Điều khiến không chỉ chúng tôi mà các nhân viên tại sân bay cũng rất ấn tượng là phong cách lịch lãm cũng như thái độ chuyên nghiệp của các cầu thủ U19 Việt Nam. Một nhân viên kiểm soát an ninh thốt lên: “Tôi không nghĩ đây là đội bóng trẻ, dù trước đây tôi đã chứng kiến nhiều đội bóng đi qua đây, trong đó có đội bóng của đất nước chúng tôi”. Khi được hỏi về “sự ngạc nhiên” ấy, tiền vệ Lương Xuân Trường tỏ ra thích thú: “Phải nói thật là mặc đồ thể thao thoải mái hơn. Nhưng trong bộ đồ vest này, chúng tôi cảm thấy chững chạc hơn và đặc biệt là… đẹp trai hơn”.
TẬP TRUNG VÀ TẬP TRUNG HƠN NỮA
Khi mà trận đấu mở màn với U19 Hàn Quốc đang được đếm ngược từng ngày, thì khoảng thời gian có mặt tại Nay Pyi Taw để hoàn thiện những miếng đánh cuối cho giải đấu là vô cùng quan trọng. Trong những ngày luyện quân ở Trung tâm Hàm Rồng vừa qua, HLV Guillaume Graechen và các học trò đã nỗ lực xây dựng những phương án chiến thuật, nhân sự mới để có thể tạo đột biến trong các trận đấu tại VCK U19 châu Á 2014.
Trước khi chờ đợi những phương án mới phát huy tác dụng, U19 Việt Nam vẫn mong các cầu thủ trụ cột phục hồi sau chấn thương hay những vấn đề về sức khỏe đã gặp phải. Đấy là Trần Hữu Đông Triều, là Hoàng Thanh Tùng, Phan Thanh Hậu và rất nhiều cầu thủ khác đang hồi phục thể lực… Tất nhiên, với một chuyên gia tâm lý như HLV Guillaume Graechen, chắc chắn ông biết phải làm gì để giúp các cầu thủ tìm lại sự hứng khởi cũng như nội lực vốn có.
Ông Dương Vũ Lâm - lãnh đội U19 Việt Nam - chia sẻ: “Nhìn các cầu thủ tôi cảm thấy rất vui. Vui vì các em đã chững chạc không chỉ qua bộ vest mà còn cả cách ứng xử bên ngoài. Hy vọng với sự chuẩn bị tốt về chuyên môn lẫn tinh thần, chúng ta sẽ có một giải đấu thành công!”.
Như vậy, U19 Việt Nam đã có mặt tại Nay Pyi Taw, nơi mà hàng triệu người đang đặt niềm tin và hy vọng vào một giải đấu thành công nữa của thầy trò HLV Guillaume Graechen.
LỊCH THI ĐẤU BẢNG C Ngày 9/10 16h00 Hàn Quốc – Việt Nam 19h00 Nhật Bản – Trung Quốc Ngày 11/10 16h00 Việt Nam – Nhật Bản 19h00 Trung Quốc – Hàn Quốc Ngày 13/10 16h00 Hàn Quốc – Nhật Bản 16h00 Trung Quốc – Việt Nam |
VIDEO: Những hình ảnh đầu tiên của U19 Việt Nam tại Myanmar
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
U19 VIỆT NAM ĐƯỢC HỖ TRỢ TẬN TÌNH Các cầu thủ U19 Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm rất tận tình và chu đáo của lãnh đạo Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tại Myanmar. Cụ thể, vừa đáp chuyến bay từ TP.HCM đến Yangon (Myanmar), toàn đội đã được các lãnh đạo, cán bộ của Tập đoàn HA.GL đang công tác và làm việc tại Myanmar bố trí nhân lực, nhanh chóng lo khâu vận chuyển hành lý cũng như làm thủ tục cho chuyến bay chuyển tiếp đưa đội từ Yangon đến Nay Pyi Taw. VỪA CHẠM NGÕ ĐÃ ĐƯỢC HỎI THĂM Vừa làm thủ tục và rời khỏi khu nhận hành lý ở sân bay Yangon, HLV Guillaume Graechen và các học trò đã được một số nhân viên ở đây nhận diện là “người quen”. Thậm chí, ngay khi vừa thấy đội xuống, một nhân viên bán hàng đã chỉ về phía thủ quân Công Phượng của U19 Việt Nam. Hỏi ra mới biết, cô gái này đã từng xem U19 Việt Nam thi đấu và rất ấn tượng với cầu thủ mang áo số 10 của chúng ta. |