Tâm lý của Luke Shaw ở M.U hiện tại là không thực sự tốt. Kể từ khi đồng ý gia nhập đội chủ sân Old Trafford với giá kỷ lục dành cho một cầu thủ “tuổi teen” – 27 triệu bảng, anh vẫn chưa thể có được một trận đấu chính thức nào. Chấn thương gặp phải khi tập luyện trước thời điểm Premier League khởi tranh đã khiến Shaw không được đăng ký ở 3 trận đấu đầu tiên ở Premier League của Quỷ đỏ.
Và bất chấp sức khỏe đã hồi phục hoàn toàn, cựu cầu thủ của Southampton vẫn không được HLV Louis van Gaal sử dụng trong chiến thắng tưng bừng 4-0 trước QPR thứ Bảy vừa qua. Anh buộc phải ngồi trên băng ghế dự bị và theo dõi một tân binh khác là Marcos Rojo thi đấu ở vị trí sở trường của mình.
Luke Shaw mới chỉ ra sân ở các trận giao hữu trước mùa giải
Thấy người đàn em của mình không vui, Jonny Evans ngay lập tức có động thái xoa dịu. Phát biểu trước báo giới về trường hợp của Luke Shaw, trung vệ người Bắc Ireland chia sẻ: “Tôi đã có cơ hội đá cùng với Luke Shaw trong các trận giao hữu trước mùa bóng. Không nghi ngờ gì nữa, anh ấy sẽ là một trong những hậu vệ trái hay nhất thế giới trong một tương lai không xa”.
Bên cạnh đó, Evans cũng giành lời khen ngợi với một tân binh khác của M.U là Marcos Rojo: “Tôi đã xem anh ấy thi đấu ở World Cup. Rojo thực sự là cầu thủ đa năng khi anh có thể chơi ở vị trí hậu vệ trái lẫn cầu thủ chạy cánh trái. Ngoài ra, anh ấy còn đảm nhận tốt cả vai trò trung vệ”.