Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Man City: "Gã khờ" Mangala và đám mây đen bao phủ hàng thủ
Minh Đức • 13:48 ngày 26/10/2014
Sau những màn trình diễn đáng thất vọng từ đầu mùa, nhiều người đang tự hỏi HLV Manuel Pellegrini nhìn thấy tiềm năng gì từ Eliaquim Mangala để quyết định chiêu mộ trung vệ này với giá 32 triệu bảng.
    Với 32 triệu bảng, Man City thừa sức mua được một Dani Alves (31 triệu bảng). Con số trên cũng rất gần với 36,5 triệu bảng mà Juventus phải bỏ ra để chiêu mộ cựu danh thủ Lilliam Thuram vào năm 2001. Nhưng trong khi Alves và Thuram là những hậu vệ hàng đầu, thì Mangala lại không cho thấy bất kỳ sự tiệm cận nào.

    Trung vệ người Pháp đã bị khá nhiều những đánh giá không tốt kể từ khi cập bến Etihad ở mùa giải năm nay. Ở chuyến làm khách trước Hull City vào tháng 9, Mangala là thủ phạm gây ra một quả penalty, cùng với đó là một tình huống đốt lưới nhà. May mắn cho cầu thủ này là hàng công xuất sắc đã giúp Man City ra về với 3 điểm trong tay.


    Phong cách chơi bóng của Mangala rất thiếu tự tin

    Ở trận đấu với West Ham tối qua, Mangala là một trong những vị trí yếu nhất của Man City. Ngay ở phút thứ 9, pha phá bóng hớ hênh của Mangala sém chút nữa đã trở thành một cú lốp bóng quá khó cho Joe Hart. Rất may là thủ môn người Anh đã kịp thời lùi về phá bóng.

    10 phút sau, lại là Mangala không thể thắng được Diafra Sakho trong một pha không chiến, để tiền đạo West Ham đánh đầu chuyền bóng cho Enner Valencia băng vào dứt điểm cận thành. Lần này, Hart tiếp tục chơi lăn xả để cứu thua cho “Man xanh”. Ngay sau đó chỉ 1 phút, Mangala lại để Sakho cướp bóng ngay trong chân ở một vị trí hết sức nguy hiểm gần vòng 16m50. Đến lượt Vincent Kompany là người giải nguy kịp thời.

    Trước khi hiệp 1 kết thúc, Mangala còn 2 lần khiến các CĐV Man City thót tim, khi để Valencia thoải mái tung ra pha dứt điểm trong vòng 16m50, sau tình huống tạt bóng sệt từ biên trái của Aaron Cresswell, và một lần nữa để mất bóng vào chân của Sakho ngay ở bên phần sân nhà.


    Mangala (phải) liên tục bị các tiền đạo của West Ham "xỏ mũi"

    Sang hiệp 2, mọi chuyện không có gì khá khẩm hơn với cựu trung vệ Porto, khi anh chính là người không thể kèm được Sakho trong bàn thua thứ 2 của Man City. Mangala có thừa thời gian để chọn vị trí, nhưng anh lại tỏ ra quá yếu đuối trước tình huống bật nhảy dũng mãnh của Sakho.

    Chỉ có duy nhất 1 tình huống Mangala chơi xuất sắc, với một pha soài người lăn xả cản bóng trong một tình huống phản công nhanh nguy hiểm của West Ham trong khoảng thời gian giữa hiệp 2. Tuy nhiên, chỉ điều đó thôi là không xứng đáng với những gì Man City bỏ ra để có được anh.

    Thống kê của Mangala từ đầu mùa

    Số lần ra sân: 4
    Số phút thi đấu: 360
    Số lần tắc bóng: 11
    Tỉ lệ tắc bóng thành công: 72,7%
    Số cú sút ngăn cản: 1
    Số lần can thiệp kịp thời: 6
    Số lần tranh chấp tay đôi: 26
    Tỉ lệ thắng tranh chấp tay đôi: 53,8%
    Số lần không chiến: 24
    Ti lệ thắng không chiến: 70,8%
    Số lần phá bóng: 25
    Số lần phá bóng bằng đầu: 12

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội