Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Van Persie không còn là VIP ở M.U
Chiêu Văn • 14:03 ngày 18/11/2014
Robin van Persie giờ không còn là chính anh khoảng 4-5 mùa giải trước, bên cạnh các đồng đội mới trẻ hơn và một hàng công thay đổi hoàn toàn ở Man United.
    Đây là một mùa giải diễn ra sau World Cup nên không có gì ngạc nhiên khi một số cầu thủ khởi đầu chậm chạp. Nhưng sự mệt mỏi của Van Persie có vẻ là vì tuổi tác hơn là vì ra sân quá nhiều. Mùa trước của Man United vốn đã đáng quên, với cả CLB và cá nhân tiền đạo người Hà Lan, khi những chấn thương liên tiếp ngăn cản anh ra sân đủ thường xuyên. Mùa này, RVP lại càng gây ra thêm nhiều lo lắng cho các CĐV áo đỏ.

    Thật ra, những dấu hiệu sa sút của anh đã xuất hiện ngay từ giải đấu lớn ở Brazil. Bàn thắng với pha đánh đầu bay người tuyệt đẹp vào lưới TBN ở vòng bảng (mà đầu tiên phải nhắc tới kỹ năng chuyền bóng và nhãn quan sắc sảo của Daley Blind) khiến nhiều người quên mất thật ra anh không còn nhiều đóng góp ý nghĩa cho ĐT Hà Lan trong hành trình họ giành HCĐ World Cup. Nếu có ai hiểu rõ phong độ và triển vọng của Van Persie nhất, thì đó có lẽ là cựu HLV ĐT Hà Lan và đương kim HLV Man United - Louis Van Gaal, nên dễ hiểu là ngay trong mùa hè, một trong những ưu tiên hàng đầu của ông là tìm kiếm một tiền đạo đẳng cấp (Radamel Falcao).


    Falcao là một sự đe dọa cho vị trí của Percy

    Với nhiều CĐV áo đỏ, đưa về Falcao có thể là một quyết định thiếu cân nhắc khi mà hàng thủ của họ mới cần đầu tư nguồn lực. Tuy nhiên, chân sút người Colombia tới Old Trafford không chỉ có nghĩa là Man United có thêm một tiền đạo nữa. Nên nhớ vào mùa hè, Falcao vẫn được coi là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới và logic ở đây là Quỷ đỏ cần phải chuẩn bị cho một tương lai hậu Van Persie, mà Van Gaal có thể thấy rằng đã tới rất gần.

    Trong mùa giải ra mắt, tiền đạo người Hà Lan đã thắp sáng Old Trafford với 26 bàn, danh hiệu Vua phá lưới và chức vô địch Premier League. Mùa trước, anh chỉ còn ghi được 12 bàn (dù công bằng mà nói, Van Persie chỉ ra sân 21 trận do chấn thương). Mùa này, anh đang có 3 bàn sau 10 trận. Mùa giải đầu tiên quá xuất sắc cũng đã khiến những kỳ vọng của các CĐV áo đỏ vào Van Persie quá lớn, nhưng thật ra, kỳ vọng đó là bình thường với một tiền đạo chủ lực đóng vai trò dẫn dắt ở một CLB lớn như Man United.

    Van Persie hiện vẫn còn vai trò quan trọng trong lối chơi của Van Gaal, nhưng có lẽ anh không còn có thể một mình gánh vác trọng trách ghi bàn như mùa giải đầu tiên. Một Falcao bình phục trở lại làm đối tác của anh có thể tạo ra sự khác biệt, khi họ có thể phối hợp và chia sẻ gánh nặng của việc xây dựng lối chơi cũng như gây sức ép lên đối thủ, chứ không chỉ ghi bàn, điều đã được thể hiện qua bàn thứ 2 vào lưới West Ham tại Premier League trên sân nhà của Man United mùa này.


    Khoảnh khắc tỏa sáng của Percy ở trận đấu với Chelsea

    Những chỉ trích với Van Persie vừa qua cũng không phải là bất công. Anh đến Man United với tư cách một tay săn bàn đẳng cấp thế giới, hưởng mức lương của tay săn bàn đẳng cấp thế giới và nhận được sự ngưỡng mộ tương xứng, tiền đạo người Hà Lan có trách nhiệm nghề nghiệp phải đảm bảo rằng anh duy trì được phong độ và những bàn thắng của mình một cách đều đặn.

    Thật ra, nếu Van Persie mà chúng ta từng biết trong khoảng 4-5 mùa giải trước không còn có thể chơi bóng ở đẳng cấp như cũ, thì đó không chỉ là một tổn thất với các CĐV Man United, mà là với cả những người hâm mộ Premier League nói chung. Những bàn thắng như cú vô-lê vào lưới Aston Villa ở Old Trafford, hay Charlton Athletic những ngày anh còn ở Arsenal mang tới niềm vui bất tận trên sân, nếu như bạn không phải là một CĐV của đội thua cuộc.

    RVP giờ không còn là chính anh bên cạnh các đồng đội mới trẻ hơn và một hàng công thay đổi hoàn toàn ở Man United, nhưng anh vẫn còn thời gian để điều chỉnh và thích nghi. Những dấu hiệu sa sút đã xuất hiện, nhưng Van Persie vẫn có thể xoay chuyển và có thêm vài năm ấn tượng nữa trong sự nghiệp đỉnh cao. Đó sẽ là niềm vui chung cho tất cả mọi người yêu bóng đá, chứ không chỉ những ai yêu Man United.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội