Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
M.U: Món quà từ Gã Shrek
Minh Đức • 11:44 ngày 27/12/2014
M.U là ông Vua trong ngày “Lễ tặng quà”, điều này đã được đội bóng áo đỏ thành Manchester thể hiện rất rõ ràng trong chiến thắng 3-1 trước Newcastle tối qua. Nhưng món quà lớn hơn 3 điểm mà họ nhận được, chính là màn trình diễn tuyệt vời của thủ quân Wayne Rooney.
    Khi M.U lâm vào tình cảnh khó khăn, Rooney chính là điểm tựa, còn khi M.U thăng hoa, “Gã Shrek” lại là nguồn cảm hứng vô tận. Tiền đạo người Anh đã góp dấu giày ở cả 3 bàn thắng của M.U tối qua, với 2 pha lập công và 1 đường “dọn cỗ”. Quan trọng hơn nữa, R10 ngày càng tỏ ra nguy hiểm với vai trò kiến tạo lùi, đặc biệt là khi trong anh vẫn còn nguyên khát khao ghi bàn và bản năng sát thủ của một tiền đạo đích thực.

    Ở bàn thắng đầu tiên, Rooney nhận bóng ở giữa sân như một tiền vệ tổ chức, đẩy bóng sang cánh trái cho Juan Mata, chạy thẳng một mạch vào vòng cấm, và rồi ghi bàn sau đường chuyền ngang hợp lý của Radamel Falcao. Ở bàn thắng thứ 2, một lần nữa R10 cho thấy kỹ năng chạy chỗ và chiếm vị trí đã “ăn vào máu” khi thình lình xuất hiện trong vòng cấm của đối phương để đón đường chọc khe của Mata, trước khi tung ra pha đệm bóng cận thành. Và ở bàn thắng cuối cùng của Robin van Persie, Rooney sắm vai kiến tạo khi cú sục bóng ở ngoài vòng 16m50 của anh đưa Percy vào một vị trí quá đẹp để tung ra pha đánh đầu ngược hướng hiểm hóc.



    Dưới bàn tay và sự tiếp cận của HLV Van Gaal, Rooney như thể đã lột xác với vai trò kiến tạo lùi. Anh vẫn tham gia điều phối và tranh cướp bóng ở khu vực giữa sân, nhưng điều quan trọng là đôi khi R10 lại chơi như một “tiền đạo ảo”, như cái cách bất ngờ xâm nhập vòng cấm. Thống kê của Rooney sau hiệp 1 tỏ ra cực kỳ ấn tượng, khi tiền đạo này ghi 2 bàn sau 2 cú sút, có tới tỉ lệ chuyền bóng thành công lên tới 97% (31 đường chuyền), cùng với đó là 1 pha tạo cơ hội cho đồng đội. Còn thống kê sau trận của “số 10” M.U lại nổi bật ở tỉ lệ tắc bóng thành công là 40%, như một tiền vệ quét đích thực!

    Những bàn thắng của Rooney tối qua không chỉ đem tới món quà về mặt điểm số cho M.U. Với việc ghi bàn trong “Boxing Day” năm nay, Rooney đã có lần thứ 3 lập công trong dịp này (2007, 2013, 2014), chỉ kém duy nhất tượng đài Ryan Giggs với 4 lần (1998, 2001, 2002, 2004). Cú đúp có được cũng giúp “Gã Shrek” sở hữu 92 bàn thắng tại Old Trafford tính đến thời điểm hiện tại. Thêm nữa, Rooney đã có tới 10 pha lập công trong 9 trận gần nhất trong khuôn khổ Premier League cho M.U tại Old Trafford, và cũng là bàn thắng thứ 7 của anh tại “Nhà hát của những giấc mơ” mùa này, san bằng thành tích của chính anh trong cả mùa năm ngoái.


    Rooney tỏ ra hoàn hảo ở nhiều vai trò ở M.U

    M.U tiếp tục trải qua một “Lễ tặng quà” suôn sẻ và hạnh phúc, nhưng để thực sự cạnh tranh sòng phẳng với Chelsea và Man City cho một cuộc đua “tam mã” đến ngôi vương Premier League, họ sẽ cần thêm nhiều Rooney-của-ngày-Boxing-Day nữa.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội