Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
0h30 ngày 2/1, Tottenham vs Chelsea: Ferrari xanh lướt qua "ổ gà"!
Thạch Long • 18:49 ngày 01/01/2015
Nếu được chọn lựa, hẳn Tottenham không hề muốn Chelsea lại chính là vị khách xông đất ngày đầu năm mới. Bởi Chelsea là Vua London, là hung thần của những trận cầu lớn và sẽ là kẻ san phẳng “ổ gà” White Hart Lane hôm nay.
    SPURS – KẺ YẾU BÓNG VÍA
    Dù ở bất kỳ thời điểm nào, phong độ ra sao, lực lượng có hùng hậu đến mấy đi chăng nữa, “gà trống” Tottenham vẫn luôn bị coi là đội bóng cửa dưới trong những trận đấu lớn, chí ít thì trong mắt đối thủ của họ. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này được gói gọn trong một căn bệnh đã hành hạ Spurs suốt nhiều năm gần đây: Bệnh yếu bóng vía. 

    Lấy ví dụ ngay ở mùa bóng này. Cho đến thời điểm hiện tại, chú Gà trống thành London vẫn chưa thắng nổi một trận đấu lớn nào trên sân nhà. Và nếu tính rộng hơn thì càng hoang mang gấp bội: Lần gần đây nhất Spurs thắng một trận đại chiến diễn ra tại White Hart Lane đã cách đây tới 1 năm 8 tháng (thắng Man City ngày 21/04/2013).

    Ngay ở màn đón tiếp Man United mới đây nhất, cho dù đã tiễn Quỷ đỏ ra về chỉ với 1 điểm bỏ túi, nhưng thực chất, Tottenham hòa trên thế thua. Trong 45 phút đầu, hàng thủ Spurs đã liên tục tự tạo ra rất nhiều khoảng trống để đối thủ khai thác và nếu không có sự vô duyên đến khó hiểu của Van Persie, Falcao và Juan Mata, có lẽ Gà trống đã bị xé xác từ sớm.

    Nhưng hôm nay, nếu những lỗ hổng tương tự trong hệ thống phòng ngự Spurs vẫn cứ xuất hiện một cách hào phóng như vậy, những ngôi sao tấn công của Chelsea chắc chắn sẽ không hiền lành như các đồng nghiệp bên phía Man United 4 ngày trước. The Blues mùa này luôn được đánh giá cao ở khả năng cụ thể hóa cơ hội. Trong trận gặp Southampton mới đây, Chelsea ghi bàn thắng ngay ở cú sút trúng đích đầu tiên.


    “Ổ GÀ” KHÓ CẢN BƯỚC CHELSEA
    Vẫn biết trước viễn cảnh sẽ bị các mũi khoan của Chelsea tấn công tứ phía, nhưng e rằng, Tottenham khó bịt hết được những cánh cửa dẫn vào khung thành Lloris bằng khả năng phòng ngự như thời điểm hiện tại. 

    Cặp trung vệ cao to Fazio-Vertonghen sẽ là khắc tinh của mẫu tiền đạo như Diego Costa hay Didier Drogba trong những tình huống đối đầu cả dưới mặt đất lẫn trên không. Tuy nhiên, Jose Mourinho có lẽ thừa thông minh để hiểu rằng, trong bối cảnh lịch thi đấu dày thế này, ông chẳng dại gì chọn lối chơi đấu sức với đối phương.

    Chelsea đang phát triển tương đối nhuyễn những tình huống ép sân xuất phát từ tuyến giữa. Trong trận đấu với Southampton mới đây, có rất nhiều thời điểm ngay cả Nemanja Matic cũng áp sát khung thành đối phương chờ đợi thời cơ dứt điểm. Fabregas thì dĩ nhiên luôn thường trực xung quanh vòng cấm địa đối phương để tỉa những đường bóng sắc như dao vào trong.

    Phiền cho Tottenham, cặp Stambouli và Mason xét trên mọi yếu tố đều không có bất kỳ cơ sở nào để chiến thắng trong cuộc đối đầu với song sát Matic-Fabregas bên phía Chelsea. Chỉ cần thất bại trong cuộc chiến tuyến giữa, Tottenham đã nắm tới gần một nửa nguy cơ thất trận ngay trên sân nhà. 

    Hơn thế nữa, Chelsea vốn rất thích được đối đầu với những đối thủ tấn công một cách bản năng như Tottenham. Dĩ nhiên là với việc sở hữu những ngôi sao giỏi tấn công, không giỏi phòng ngự như Townsend, Eriksen, Kane, Chadli, Spurs sẽ bằng mọi giá lao về phía khung thành Courtois và đây vốn dĩ là thời cơ không thể thuận lợi hơn để Jose Mourinho sử dụng lại lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Với những chuyên gia chuyền bóng như Fabregas, Oscar, cùng kỹ năng xử lý cá nhân hoàn hảo của Eden Hazard, mỗi đòn hồi mã thương mà Chelsea tung ra đều ẩn chứa sức sát thương cực lớn.

    Có một kịch bản rất thường xuyên xảy ra trong các trận đấu lớn của Tottenham khoảng 1 năm trở lại đây: Họ mở đầu trận đấu rất hào hứng, nhưng trong khi tuyến trên tỏ ra nguy hiểm bao nhiêu thì hàng thủ ngờ nghệch bấy nhiêu. Spurs thủng lưới, tinh thần đi xuống và bắt đầu thua liên tiếp. Ngay trận đấu với Chelsea vòng 14 mùa này cũng là một ví dụ thực tiễn. Tottenham cầm bóng còn nhiều hơn cả Chelsea, nhưng thua trắng 0-3.

    CON SỐ
    5 Tottenham chính là CLB thủng lưới từ các quả penalty nhiều nhất tại Premier League mùa này, với 5 lần. 
    8 Tottenham đã 8 lần bị dẫn trước tại Premier League mùa này. 5 trong số những trận đấu bị dẫn trước Spurs thua trận.
    88 Với 1 điểm giành được trước Southampton, Chelsea kết thúc năm 2014 với tổng cộng 88 điểm giành được tại Premier League.

    THÔNG TIN
    Tottenham: Bentaleb bị ốm nhưng vẫn có thể thi đấu.
    Chelsea: Có đầy đủ đội hình mạnh nhất.
    Theo châu Á, Tottenham thắng 4/5 trận gần đây. Chelsea chỉ thua 1/6 trận vừa qua.
    Trên sân nhà, Tottenham thắng 4/9 trận gần đây theo châu Á.
    Trên sân khách, Chelsea thắng 4/7 trận vừa qua theo châu Á.
    Chelsea thắng 5, hòa 1 và thua 3 trong 9 trận đối đầu gần đây với Tottenham theo châu Á.
    10/12 trận đối đầu gần đây giữa Chelesa và Tottenham đều có ít nhất một bàn thắng được ghi trong hiệp 1.


    ĐỐI ĐẦU
    4 năm qua, Spurs không thắng nổi Chelsea
    Lịch sử đối đầu trong thời gian gần đây nghiêng hẳn về Chelsea. Suốt 4 năm qua, Chelsea 10 lần đụng độ hàng xóm Tottenham và họ thắng 5, hòa 5. 2 trận đối đầu gần đây, Chelsea ghi tới 7 bàn vào lưới Spurs và không để thủng lưới bàn nào.


    10 TRẬN SÂN NHÀ GẦN ĐÂY CỦA TOTTENHAM

    10 TRẬN SÂN KHÁCH GẦN ĐÂY CỦA CHELSEA

    ĐẶC BIỆT
    Từ 4 bàn trở lên
    Trong 6 trận đối đầu gần đây giữa Chelsea và Tottenham có tới trung bình 4,1 bàn thắng được ghi. Rất có thể trận đấu hôm nay xu thế nhiều bàn thắng sẽ tái diễn.

    Tổng bàn thắng chẵn
    7/8 trận đối đầu gần đây giữa Chelsea và Tottenham đều kết thúc với tổng số bàn thắng chẵn. Toàn bộ 6 trận gần đây của Chelsea cũng khép lại với số bàn thắng chia hết cho 2.

    DỰ ĐOÁN: 1-3

    BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay