HLV của Yeovil Town, Gary Johnson còn hài hước cho rằng, ông có thể sẽ được CLB “tạc tượng” nếu có thể đánh bại “Quỷ đỏ” ở trận đấu đêm nay, và “cảnh báo” HLV Louis van Gaal sẽ phải mang rượu vang riêng nếu chiến lược gia người Hà Lan muốn cụng li sau trận đấu, bởi thứ rượu hiện có tại đây “không đủ ngon”.
Sự khác biệt rất lớn thể hiện ở tiềm năng tài chính của hai đội. Nên biết, lương cả tuần của cả đội Yeovil chỉ là 37.500 bảng, bằng số tiền mà tiền đạo Radamel Falcao kiếm được chỉ trong... 1 ngày. Chưa hết, số tiền mà đội bóng này chi trả cho các cầu thủ trong 1 năm, chưa bằng những gì thủ quân Wayne Rooney nhận được trong... 1 tháng.
HLV Gary Johnson và đội trưởng của Yeovil, Joe Edwards
Tuy nhiên, việc luôn bị coi là “nhược tiểu” đã trở thành thói quen của Yeovil. Họ sẽ có lợi thế sân nhà cùng tâm lý thoải mái ở trận đấu này. “Hy vọng các cầu thủ của tôi sẽ vào trận với một tâm trạng không áp lực từ điểm số. Chỉ là chúng tôi không thể chờ đợi thêm được nữa để đối đầu với M.U”, HLV Johnson chia sẻ.
Yeovil sẽ nhận được khoảng 221.000 bảng cho việc lọt vào vòng 3 FA Cup, trong đó có 27.000 bảng tiền thưởng vượt qua vòng 2 từ FA, 144.000 bảng tiền bản quyền trận đấu từ BT Sport, và 50.000 bảng thu về từ vé vào cửa cho SVĐ chỉ có 9.565 chỗ ngồi.
Tuy nhiên, số tiền này có thể được nâng lên thành 1,5 triệu bảng nếu Yeovil cầm hòa M.U ở trận đấu vào tối nay, qua đó buộc phải đá lại trên sân Old Trafford vào một ngày khác để xác định chiếc vé đi tiếp.
Sự khác biệt rất lớn thể hiện ở tiềm năng tài chính của hai đội. Nên biết, lương cả tuần của cả đội Yeovil chỉ là 37.500 bảng, bằng số tiền mà tiền đạo Radamel Falcao kiếm được chỉ trong... 1 ngày. Chưa hết, số tiền mà đội bóng này chi trả cho các cầu thủ trong 1 năm, chưa bằng những gì thủ quân Wayne Rooney nhận được trong... 1 tháng.
HLV Gary Johnson và đội trưởng của Yeovil, Joe Edwards
Tuy nhiên, việc luôn bị coi là “nhược tiểu” đã trở thành thói quen của Yeovil. Họ sẽ có lợi thế sân nhà cùng tâm lý thoải mái ở trận đấu này. “Hy vọng các cầu thủ của tôi sẽ vào trận với một tâm trạng không áp lực từ điểm số. Chỉ là chúng tôi không thể chờ đợi thêm được nữa để đối đầu với M.U”, HLV Johnson chia sẻ.
Yeovil sẽ nhận được khoảng 221.000 bảng cho việc lọt vào vòng 3 FA Cup, trong đó có 27.000 bảng tiền thưởng vượt qua vòng 2 từ FA, 144.000 bảng tiền bản quyền trận đấu từ BT Sport, và 50.000 bảng thu về từ vé vào cửa cho SVĐ chỉ có 9.565 chỗ ngồi.
Tuy nhiên, số tiền này có thể được nâng lên thành 1,5 triệu bảng nếu Yeovil cầm hòa M.U ở trận đấu vào tối nay, qua đó buộc phải đá lại trên sân Old Trafford vào một ngày khác để xác định chiếc vé đi tiếp.