Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Mourinho đang vỡ mộng
Trần Minh • 07:16 ngày 01/02/2015
Những ai chờ đợi một cuộc trả lời họp báo sống động từ Jose Mourinho sau trận đại chiến ắt phải thất vọng. Bởi ngay từ trước khi bóng lăn, Chelsea đã ra thông báo là Mourinho sẽ không gặp truyền thông sau khi kết thúc trận đấu, bất kể kết quả ra sao.
    VIDEO: Chelsea 1-1 Man City

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Có thể thấy rõ là Mourinho đang cảm thấy vỡ mộng về truyền thông Anh quốc. Ông ngỡ mình có thể điều khiển được báo giới, dùng truyền thông như một thứ vũ khí lợi hại để bảo vệ quyền lợi đội nhà, đồng thời mở những cuộc tâm lý chiến hướng về phía đối thủ. Vậy mà chỉ sau hơn 1 năm, Mourinho đã có dấu hiệu tuyệt giao với báo chí.

    Ở Italia và Tây Ban Nha, Mourinho cũng từng bày tỏ sự khó chịu với giới truyền thông như thế. Đặc biệt ở Tây Ban Nha, ông còn tỏ thái độ đối đầu với cánh phóng viên khi thường xuyên đóng cửa sân tập. Những phóng viên nào muốn theo dõi Real tập phải... nộp đơn xin phép trước cả tuần. Mourinho sẽ xét duyệt rồi mới cho họ vào sân.

    Mourinho làm thế bởi tin truyền thông đang cố tình hạ thấp hình ảnh của ông và đội bóng. Họ không ngại ngần vùi Real xuống vũng bùn chỉ trích chỉ sau một kết quả bất lợi. Và khi Mourinho lên tiếng chỉ trích trọng tài hoặc dè bỉu đối thủ, những gì được ghi trên mặt báo hóa ra là bằng chứng để chống lại Mourinho, mang đến cho ông những án phạt. Trong nửa năm cuối cùng ở Real, Mourinho gần như giao phận sự họp báo lại cho Aitor Karanka.

    Khi Mourinho trở lại Chelsea, ông tự gọi mình là “người hạnh phúc”. Đấy là bởi vì Mourinho tin truyền thông sẽ lại yêu mến ông như thuở đầu tiên ông đặt chân sang Anh trước đó một thập kỷ: “Ở đây, tôi được truyền thông yêu mến vì họ đối xử với tôi rất tốt”.


    Vậy mà bây giờ, Mourinho lại tuyệt giao với cánh phóng viên nói chung và đặc biệt là người của đài Sky Sports nói riêng. Mới nhất, Mourinho phải nộp phạt 25.000 bảng vì tuyên bố có cả một “chiến dịch” chống lại Chelsea của ông. Trận đấu gần nhất với Liverpool tại Cúp Liên đoàn, cả thế giới đều thấy Diego Costa đạp vào chân của Emre Can, chỉ Mourinho vẫn bênh cậu học trò từng chút một. Và điều ấy tất nhiên là đặt ông ở thế đối đầu với không chỉ Tiểu ban kỷ luật mà còn cả truyền thông nữa.

    Rõ ràng Mourinho không ngờ là mọi thứ đã thay đổi nhiều đến thế từ khi ông rời khỏi nước Anh. Để rồi lần trở lại này, chào đón ông là một giải đấu rất khác. Những phóng viên từng yêu mến và bảo vệ Mourinho vô điều kiện nay trở nên khắt khe hơn. Nếu nhìn rộng ra, không chỉ truyền thông mà còn rất nhiều thứ đang có vẻ vượt ngoài tầm kiểm soát của Mourinho. Trận thua nhục nhã trước Bradford City tại Cúp FA là một ví dụ. Thất bại trước Sunderland trên sân nhà, khi cuộc đua vô địch mùa trước đang đến hồi căng thẳng là một ví dụ khác.

    Ngay trong cuộc đại chiến với Man City, bàn gỡ của David Silva cũng vượt ngoài dự liệu của Mourinho. Đấy là bàn thua đầu tiên của Chelsea tại Premier League trên sân nhà kể từ ngày 1/11 năm ngoái. Tệ hơn, nó diễn ra chỉ sau khi Loic Remy đưa Chelsea vượt lên được 3 phút, trong khi ai cũng biết bảo vệ lợi thế luôn là một trong những điểm mạnh của Mourinho.

    Sự sa sút của Chelsea kể từ khi năm mới mở ra, trung vệ mà Mourinho từng cho rằng sẽ là thủ lĩnh của Tam sư trong tương lai là Gary Cahill rớt phong độ cũng là những điều vượt ngoài dự liệu của ông. Và ông quyết định phản ứng lại với những sự khó chịu ấy bằng cách nói “không” với truyền thông. 

    Mourinho mà không có truyền thông, Mourinho mà không có những phát ngôn độc đáo thì còn gì là Mourinho nữa!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội