Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Liverpool thất bại vì chuyển nhượng kém
Minh Nhi • 11:44 ngày 22/04/2015
Đây là mùa thứ 3 liên tiếp Liverpool trắng tay toàn diện. Nói họ thất bại vì chấn thương, vì bản lĩnh kém… đều đúng. Nhưng lý do quan trọng nhất phải là sự kém cỏi trên thị trường chuyển nhượng của đội bóng này.
    TOÀN “HÀNG” KÉM CHẤT LƯỢNG
    Bị loại ở Champions League, FA Cup, Cúp Liên đoàn, không có khả năng cạnh tranh chức vô địch Premier League, thậm chí còn khó có cửa leo lên Top 4, mùa giải 2014/15 dù vẫn còn hơn 1 tháng nữa mới kết thúc nhưng với Liverpool, nó coi như đã khép lại. Với riêng Brendan Rodgers, ông đã đi vào lịch sử Liverpool như HLV đầu tiên sau hơn 60 năm trắng tay trong 3 mùa giải đầu tiên dẫn dắt The Kop. 

    Bi kịch của The Kop đến từ sự kém cỏi trong khâu chuyển nhượng. Để so sánh, Juventus chỉ cần 20 triệu euro, tương đương 15 triệu bảng, để xây dựng được cả một đội hình thống trị Serie A suốt 4 năm và lọt vào tứ kết Champions League mùa này. Còn Liverpool đã mất hơn 200 triệu bảng nhưng chẳng thu lại được bất cứ danh hiệu nào.


    Dưới triều đại Rodgers, Liverpool đã chi ra tổng cộng 216 triệu bảng cho 22 bản hợp đồng. Nhưng khoảng 2/3 trong số những tân binh mà The Kop mang về đó đều là những thương vụ thất bại. Trước tiên, hãy nhìn vào kỳ chuyển nhượng Hè 2014. Họ thu về 75 triệu bảng từ vụ bán Luis Suarez cho Barcelona. Số tiền đó được chi ra để mang về những Adam Lallana, Lazar Markovic, Dejan Lovren và Mario Balotelli. Và cả 4 cái tên kể trên đều là những bản hợp đồng thảm họa. Những mùa Hè trước đó, Liverpool cũng mắc rất nhiều sai lầm với những tân binh giá đắt nhưng kém chất lượng như Mamadou Sakho (18 triệu bảng), Fabio Borini (10,5), Iago Aspas (7,2)…

    Tính ra, rất ít cầu thủ được The Kop mang về trong 3 năm qua mà thành công. Điểm trên đầu ngón tay chỉ có Coutinho, Daniel Sturridge hay ở mức độ thấp hơn một chút là Emre Can. Tóm lại, quá nhiều thất bại trên TTCN là nguyên nhân lớn dẫn tới cái chết của Liverpool.

    LỖI TẠI RODGERS!
    3 năm qua, chỉ M.U và Chelsea là chi nhiều hơn Liverpool ở Premier League. Nhưng M.U đã vô địch Premier League. Chelsea thì sắp trở thành tân vương. Arsenal chi 183 triệu bảng trong 3 năm qua, vẫn ít hơn Liverpool, nhưng họ đã có 2 chức vô địch (FA Cup và Community Shield). Chỉ The Kop là trắng tay. 


    BLĐ Liverpool có lỗi khi quá tin tưởng và trao cho Rodgers quá nhiều quyền khi lựa chọn cầu thủ. Và Rodgers xứng đáng là người chịu trách nhiệm lớn nhất. Mùa Hè 2014, vị chiến lược gia này bất chấp mọi rủi ro để đánh cược vào canh bạc Balotelli. Markovic, người được Rodgers giới thiệu là “sẽ trở thành cơn lốc ở đường biên” trong lễ ra mắt hồi tháng 7, giờ cũng trở thành thương vụ thảm họa. Khả năng nhìn người của Rodgers rõ ràng có vấn đề.

    Cái tội lớn nhất của Rodgers là ông mua quá nhiều cầu thủ trẻ. Hầu hết những bản hợp đồng được ông thực hiện đều nằm trong độ tuổi từ 18-22, ví dụ như Coutinho, Borini, Sakho, Markovic, Alberto Moreno hay Divock Origi… Mua cầu thủ ở độ tuổi đó mang lại rất nhiều rủi ro. Bởi nếu không chịu được sức ép, sự kỳ vọng, họ sẽ sớm trở thành các thương vụ thất bại, như Borini, Markovic ở Anfield.

    Hè này, 10 cầu thủ sẽ chia tay Anfield 
    Hè này, Liverpool sẽ “đại phẫu”. Bởi có thể sẽ có tới 10 cầu thủ chia tay Anfield. Steven Gerrard sẽ sang LA Galaxy. Glen Johnson và Kolo Toure hết hạn hợp đồng. Javi Manquillo có thể trở lại Tây Ban Nha. Brad Jones, Mario Balotelli, Fabio Borini, Rickie Lambert có thể sẽ bị đem bán. Ngoài ra, cả tương lai của Sterling và Martin Skrtel cũng không rõ ràng vì chưa ai gia hạn hợp đồng. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội