Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea đã sớm trở thành cựu vương?
Việt Dũng • 13:33 ngày 13/09/2015
Lời tuyên ngôn thảm thiết của Jose Mourinho rằng ông là người phù hợp nhất với Chelsea sau trận thua Everton chỉ càng phản ảnh đà tuột dốc không phanh của nhà ĐKVĐ.

    Trận thua 1-3 trên sân của Everton tối qua là thất bại thứ 3 sau 5 vòng đấu đầu tiên ở mùa 2015/16 của thầy trò Mourinho, khởi đầu tồi tệ nhất của Chelsea trong suốt 29 năm qua, và nó khiến cho nhà vô địch nước Anh rơi xuống vị trí thứ 16 trên BXH.

    VIDEO: Everton 3-1 Chelsea

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Chelsea đã sớm thành cựu vương?

    Rất khó để loại Chelsea của Mourinho khỏi cuộc đua vô địch sau chỉ 5 vòng đấu, nhưng bản thân “Người đặc biệt” thay vì nói về nhiệm vụ bảo vệ ngai vàng lại đang đảm bảo rằng đội bóng của ông sẽ không phải… xuống hạng.

    Đà sa sút của The Blues là có hệ thống, họ đã thua 4 trong 7 trận gần nhất ở giải Ngoại hạng, dù trước đó phải tới 44 trận họ mới để thua chừng ấy. Tất nhiên, phong độ của đội bóng chắc chắn sẽ cải thiện. Chẳng có lý do gì để họ tiếp tục gây thất vọng, và chuyện trụ hạng – xuống hạng chỉ là lời bông đùa để giải tỏa căng thẳng của Mourinho.

    Nhưng cải thiện phong độ là một chuyện, san lấp được khoảng cách đã được nới rộng lên thành 11 điểm với đội đầu bảng Man City lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Trải qua 5 vòng đấu, The Citizens đang thể hiện một phong độ áp đảo. Ngay trong trận cầu mà họ mất cả Sergio Aguero và David Silva, một tài năng trẻ như Kelechi Iheanacho cũng biết cách chọc thủng lưới Crystal Palace. Đó là những dấu hiệu của một nhà vô địch.

    Thực tế là 128 năm từ ngày giải VĐQG Anh ra đời, chỉ duy nhất một đội bóng giành chức vô địch nước Anh sau khi có một khởi đầu tệ hại như (hoặc tệ hơn) Chelsea, đó là Sunderland, và câu chuyện cổ tích ấy cách đây đã 102 năm.

    Chelsea trải qua khởi đầu tệ nhất trong 29 năm qua

    Vấn đề ở đâu?

    Chelsea có vấn đề ở tất cả mọi thứ, theo lời của chính Mourinho.

    Nhìn một cách cụ thể hơn, The Blues đang gặp vấn đề ở chính những khía cạnh từng khiến Mourinho tự hào nhất. Thành công của ông ở Porto, Inter Milan và Real Madrid, tất cả đều dựa trên nền tảng là hàng phòng ngự chắc chắn. Nhưng cú hat-trick đáng nhớ của Steven Naismith tối qua đã khiến Chelsea thủng lưới tới bàn thứ 12 sau vỏn vẹn 5 vòng đầu, hàng phòng ngự do ông xây dựng thì vỡ vụn.

    VIDEO: Chelsea khủng hoảng: Mourinho sẽ bị sa thải?

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Thủ quân John Terry bị thay ra ở trận thua Man City, bị thẻ đỏ ở trận thắng nhọc West Brom. Gary Cahill đã mất suất đá chính vào tay cầu thủ trẻ Kurt Zouma, còn Branislav Ivanovic vốn rất đáng tin cậy thì giờ trở thành nơi bị các đối thủ tập trung khai thác. Hàng thủ 4 người vững như thành đồng vách sắt của mùa giải 2014/15, giờ chỉ còn lại duy nhất Cesar Azpilicueta vẫn còn là chính mình.

    Phía trên, Cesc Fabregas giống như một cái bóng vật vờ, còn Diego Costa thì mới chỉ có được 1 bàn thắng và không để lại dấu ấn gì ngoài gương mặt cáu bẳn thường trực kèm những hành động tiểu xảo.

    Mourinho đã khốn lại càng thêm khó sau khi thủ thành số một Thibaut Courtois dính chấn thương dài hạn. Chưa hết, vụ lùm xùm với bác sĩ Eva Carneiro và Jon Fearn cũng gây ảnh hưởng tâm lý tới nhiều cầu thủ The Blues.

    Đúng là Chelsea có quá nhiều vấn đề, và Mourinho biết điều đó. Giờ là lúc ông cần phải bắt tay vào giải quyết từng vấn đề một.

    Tới lúc Mourinho cần vực Chelsea dậy

    Sự chống chế vụng về của Mourinho

    Tính cách của Mourinho là luôn “xù lông nhím” trước dư luận mỗi khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nhưng lần này có vẻ ông đang hơi xa rời thực tế. Ông tỏ ra bình thản đến đáng ngạc nhiên sau trận thua Everton: “Tôi biết nhiều người đang cảm thấy hài lòng vì thấy tôi trong tình cảnh này. Được thôi, tận hưởng nó đi. Tôi cũng sẽ tận hưởng ngày Chủ Nhật”.

    “Người đặc biệt” đã quá huyễn hoặc bản thân khi cho rằng Chelsea “hoàn toàn kiểm soát thế trận” trước Everton, và rằng “trong các trận đấu gần đây chúng tôi luôn xứng đáng giành những kết quả tốt hơn”. Mourinho cũng thiếu thực tế khi phàn nàn trận thua 0-3 trước Man City là kết quả “giả”, nếu như ý ông không phải là đối phương xứng đáng thắng đậm hơn.

    Cựu tiền đạo Chelsea, Chris Sutton sau khi nghe những lời bào chữa của Mourinho đã nóng nảy: “Hắn ta toàn nói lung tung, cứ bảo rằng đội bóng không giành được kết quả xứng đáng hay gì đó. Rõ ràng Everton chơi hay hơn hẳn. Chi bằng Jose hãy bước vào phòng họp báo và thừa nhận rằng lỗi thuộc về mình. Đây là lần đầu trong sự nghiệp ở Chelsea ông ta đứng trước một áp lực thực sự đáng sợ”.

    Mourinho đưa ra những lý lẽ rất thiếu thực tế

    Chelsea có kiên nhẫn với Mourinho?

    Chắc chắn phải có những nghi vấn đặt ra cho chiếc ghế của HLV Mourinho, nhất là khi ông chủ Roman Abramovich vốn không phải tuýp người kiên nhẫn. Vào một hoàn cảnh ít khó khăn hơn lúc này, Mourinho đã bị Chelsea sa thải vào tháng 9 năm 2007, khi mối quan hệ với Abramovich không còn êm đẹp.

    Mourinho chưa bao giờ gắn bó với một CLB nào quá 3 năm, nhưng ông vừa kí hợp đồng thời hạn 4 năm với Chelsea trong mùa Hè, đồng thời khẳng định rằng muốn thiết lập một triều đại lâu dài ở Stamford Bridge. Điều đó tạm thời giữ cho chiếc ghế của “Người đặc biệt” được vững vàng.

    Ở Goodison Park, Mourinho đã tuyên bố đầy thách thức như thể sắp bước vào một trận chiến. Nhưng đối thủ của ông không phải là ngài tỉ phú người Nga, mà là những khó khăn thách thức ông sẽ phải đương đầu để đưa Chelsea trở lại.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội