Lý do là bởi Loftus-Cheek đang bị giam cầm trên ghế dự bị ở Stamford Bridge. Sau trận thua Southampton 1-3 hôm 3/10 vừa qua, HLV Jose Mourinho đã hứa sẽ sử dụng Loftus-Cheek nhiều hơn. Tuy nhiên, từ đó đến nay thì trong 5 vòng gần nhất ở Premier League, Loftus-Cheek chỉ được đá đúng 45 phút trận gặp Aston Villa ở vòng 9. Khó hiểu ở chỗ, đó là trận đấu mà Loftus-Cheek chơi không hề tồi nhưng vẫn bị Mourinho rút ra ngay sau giờ nghỉ. Ngay cả khi Chelsea chìm trong khủng hoảng, một loạt tiền vệ trung tâm sa sút, thì Mourinho cũng không trao cơ hội cho Loftus-Cheek. Thế thì khi The Blues trở lại, khi Nemanja Matic hay Cesc Fabregas tìm lại cảm hứng, cơ hội cho Loftus-Cheek đá chính càng thấp.
Trong hoàn cảnh đó, dễ hiểu khi Loftus-Cheek không muốn gắn bó tương lai ở nơi mà anh sẽ không được thi đấu thường xuyên. Loftus-Cheek hẳn sẽ phải ghen tỵ với những cầu thủ trẻ ở Tottenham. Mùa này, HLV Mauricio Pochettino của Spurs tạo cơ hội cho rất nhiều tài năng trẻ ra sân, mà 2 trong số đó là Eric Dier và Dele Alli đang tỏa sáng rực rỡ và được gọi lên tuyển Anh.
Nếu rời Chelsea, Loftus-Cheek cũng không phải lo lắng nhiều. Bởi rất nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu đang nhòm ngó cầu thủ này như Man United, Man City, Real Madrid và Bayern Munich.