Chelsea tiếp tục thể hiện bộ mặt đáng thất vọng khi gục ngã khi phải làm khách trên sân của Leicester. Bàn thắng muộn của Loic Remy không thể giúp The Blues tránh khỏi trận thua 1-2. Điều đáng nói, các pha lập công của đội chủ nhà đến từ 2 cái tên hết sức quen thuộc là Jamie Vardy và Riyad Mahrez.
Đã có rất nhiều cảnh báo về bộ đôi này trước trận đấu. Với một đội bóng như Leicester thì 2 cái tên trên chính là toàn bộ sức mạnh trên hàng công. Một đội bóng nổi tiếng phòng ngự như Chelsea lẽ ra phải thừa hiểu cách bắt chết 2 chân sút nổi tiếng này. Vậy nhưng khoảng trống vẫn lộ ra và Chelsea phải trả giá. Quá bực tức trước những bàn thua, Diego Costa đã trách móc đồng đội ngay trên sân.
Tình huống dẫn đến sự bực tức của Costa...
... kết thúc bằng hành động hài hước
Sau bàn thắng của Vardy, các máy quay đã bắt được cảnh Costa nhiếc móc những người xung quanh, đặc biệt là Nemanja Matic lơ là phòng ngự như thể đang… buồn ngủ. Dẫu vậy, lời cảnh tỉnh của Costa cũng chẳng giúp ích được nhiều khi chỉ 3 phút sau khi hiệp 2 trở lại, Chelsea lại nhận thêm bàn thua từ siêu phẩm của Mahrez.
Ngoài tình huống đấy, Costa không để lại thêm nhiều dấu ấn. Có chăng chỉ là những màn xô xát với cầu thủ đối phương mà điển hình là Jamie Vardy.