Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea 3-1 Sunderland: Mourinho đi, chiến thắng về
THẠCH LONG • 00:43 ngày 20/12/2015
Jose Mourinho ra đi dường như đã mang theo cả ngàn cân áp lực, trả lại cho NHM một Chelsea nhẹ nhàng, thanh thoát hơn hẳn so với quãng thời gian nặng nề trước đó. Và một khi nhà ĐKVĐ đã trở lại, Sunderland không thể là đối thủ của họ.

    Bàn thắng:
    Chelsea: Ivanovic (5’), Pedro (13’), Oscar (50’, pen)
    Sunderland: Borini (55’)

    VIDEO: Chelsea 3-1 Sunderland

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    MỘT CHELSEA HOÀN TOÀN MỚI

    Trước giờ bóng lăn, SVĐ Stamford Bridge giống như một bức tranh tương phản. Trên khán đài ngập tràn những hình ảnh của Jose Mourinho và NHM Chelsea thậm chí còn không ngần ngại chỉ ra những “con chuột cống đã phản bội Jose”, còn dưới băng ghế chỉ đạo là tương lai. Ở đó, ông chủ Roman Abramovich ngồi cạnh huyền thoại Didier Drogba và bên cạnh là tân HLV Guus Hiddink. Dưới mặt cỏ cũng là một Chelsea hoàn toàn mới mẻ - mới về cả lối chơi, tinh thần cho tới độ nhiệt huyết của các cầu thủ.

    Sự uể oải trong thời gian trước đó đã biến mất như chưa từng tồn tại. Chelsea nhập cuộc máu lửa, đan lát trái bóng đúng bóng dáng của một nhà ĐKVĐ và rất sớm, họ có bàn mở tỷ số. Tình huống Ivanovic lao vào cắt mặt hậu vệ Sunderland đánh đầu mở tỷ số sau cú đá phạt góc chính xác của Willian tuy không đến từ một tình huống dàn xếp tấn công tinh vi, nhưng nó là thành quả của sự máu lửa, điều mà chúng ta không thấy trong những trận đấu cuối triều đại Mourinho.

    Ivanovic hồi sinh ngay khi HLV Mourinho ra đi
    Ivanovic hồi sinh ngay khi HLV Mourinho ra đi

    Và rồi đến phút 13, khi Pedro nhanh chân đá bồi nâng tỷ số lên 2-0, NHM The Blues mới thực sự tin, Chelsea đã hồi sinh. Có một thống kê thật chua chát: Chelsea chỉ mất đúng 13 phút để ghi số bàn thắng bằng tổng số pha lập công của.. 5 trận đấu cuối cùng Mourinho tại vị. 

    Bình luận trên Sky Sports, cựu danh thủ Gary Lineker nói: “Khi Chelsea chịu di chuyển, họ tự khắc sẽ có ý tưởng. Ai cần Mourinho nhỉ?”. Đúng như Lineker nói, ý tưởng tấn công của Chelsea đơn giản là đến từ cách mà các cầu thủ The Blues di chuyển không bóng. 

    VỮNG TIN TRƯỚC CHẶNG LEO NÚI

    Dưới thời Mourinho, một cầu thủ chuyền đến cho đồng đội như thể cho xong trách nhiệm, tức là chuyền xong rồi… đứng im. Nhưng tối qua, các vị trí của Chelsea di chuyển liên tục tạo ra khoảng trống và giữ cự ly đội hình ở rất gần nhau, nhờ đó họ không bao giờ đánh mất thế trận và những đường chuyền cũng đạt độ chính xác cao hơn. 

    Bước chạy của các cầu thủ Chelsea đã thanh thoát hơn rất nhiều
    Bước chạy của các cầu thủ Chelsea đã thanh thoát hơn rất nhiều

    Cùng với sự chuyển biến mạnh mẽ về mặt thế trận, nhiều cầu thủ Chelsea cũng bất ngờ lột xác trở lại so với chính họ thời phong độ cao. Chúng ta có thể nhận thấy rõ Oscar, Pedro đã thay đổi chóng mặt tới nhường nào. Oscar trong những trận trước vật vờ, uể oải bao nhiêu thì trước Sunderland, anh giàu cảm hứng, bùng nổ bấy nhiêu.  Pedro cũng thanh thoát hơn gấp bội so với dáng vẻ nặng nề vài tuần trước.

    Cho dù đây vẫn chưa phải là Chelsea mạnh nhất mà chúng ta được chứng kiến và chiến thắng trước một đối thủ yếu như Sunderland cũng chẳng thể đại diện cho tuyên ngôn đao to búa lớn nào. Nhưng chí ít thì The Blues đã thắng – chiến thắng đầu tiên trong tháng 12. Không thể có liều thuốc tiên ngay lập tức cứu cơ thể đã suy kiệt của The Blues trở nên cường tráng như thời đỉnh cao được. Sự thay đổi như tối qua là hợp logic.

    Đây sẽ là đòn bẩy tâm lý rất có giá trị trong bối cảnh Chelsea sắp bước vào chặng leo núi vất vả sắp tới. Lịch thi đấu sắp tới của The Blues dĩ nhiên là rất dày, nhưng đối thủ thì không quá nặng (Watford, Crystal Palace, West Brom, Man United). Hy vọng rằng sau sự lột xác về mặt hình thức, Chelsea sẽ tiến tới một cuộc ngược dòng lịch sử trong giai đoạn 2 của mùa bóng.
     
    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    Chelsea: Courtois; Ivanovic, Zouma, Terry, Azpilicueta; Matic, Fabregas (Mikel, 71’); Willian, Oscar (Ramires, 82’), Pedro; Costa (Remy, 76’).
    Sunderland: Pantillimon; Jones, Coates (Johnson, 23’), O’Shea, Kaboul, Van Aanholt; Toivonen (Borini, 46’), Rodwell, M’Vila, Watmore (Graham, 79’); Defoe.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội