Thậm chí, xem M.U bây giờ thích thú nhất ở chỗ cứ mỗi trận đấu là Van Gaal lại giới thiệu một cầu thủ trẻ lạ lẫm.
Trước tiên, dĩ nhiên phải nói đến Marcus Rashford. Tiền đạo còn đang trong độ tuổi học cấp 3 này đã có màn ra mắt không thể tuyệt vời hơn khi ghi 4 bàn/2 trận đá chính đầu tiên cho đội 1 M.U. Trận gặp Arsenal, Rashford còn in dấu giày trong cả 3 bàn thắng của Quỷ đỏ (ngoài 2 bàn còn là pha kiến tạo để Ander Herrera lập công). Trên Twitter, người ta đã nói rằng “Rashford đã ở đâu trên trái đất trong những ngày tháng qua?”, như một cách để khen ngợi viên ngọc quý mới được Van Gaal khai quật này.
Dĩ nhiên, không thể không nói đến Guillermo Varela. Hậu vệ cánh phải người Uruguay đã có một pha kiến tạo trận lượt về gặp Midtjylland. Trước Arsenal, cầu thủ 22 tuổi này tiếp tục chơi ấn tượng khi góp công trong cả 2 bàn thắng đầu tiên của M.U. Những quả tạt sắc như dao cạo của Varela khiến các đợt tấn công bên cánh phải của M.U nguy hiểm hơn rất nhiều so với khi Matteo Darmian đá chính.
Mới nhất, đến lượt tiền vệ phòng ngự Timothy Fosu-Mensah được Van Gaal trình làng ở trận gặp Arsenal. Cầu thủ mới 18 tuổi này trở thành người thứ 31 được Van Gaal sử dụng trong mùa giải năm nay. Fosu-Mensah khởi nghiệp ở vị trí trung vệ. Sau đó, đến M.U anh được đào tạo đá tiền vệ phòng ngự. Fosu-Mensah được miêu tả là “rất thông minh và thể lực cực tốt”. Từ khi đá cho đội trẻ M.U thì Fosu-Mensah đã được coi là một trong những viên ngọc quý của Quỷ đỏ.
Các tài năng trẻ kể trên đã hòa nhập cực nhanh ở đội 1 M.U. Nhưng vấn đề là sau những khoảnh khắc thăng hoa, điều gì sẽ chờ đợi họ? Liệu họ sẽ trở thành những Ryan Giggs, Paul Scholes mới? Hay lại trở thành “Federico Macheda mới”?