Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Arsenal, thêm một lần vỡ mộng
Ngọc Trung • 14:50 ngày 03/03/2016
12 năm qua, Arsenal đã nhiều lần thăng hoa ở nửa đầu mùa giải rồi khiến người hâm mộ vỡ mộng khi bước vào giai đoạn nước rút. Mùa này có lẽ cũng không phải là ngoại lệ.
    Tiếp đón Swansea City trên sân nhà Emirates, Arsenal kiểm soát bóng 62%, vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công của Joel Campbell, 3 lần đưa bóng đến khung gỗ đối thủ rồi thua ngược với tỉ số 1-2. Ngoài ra, 2 bàn thắng của Swansea cũng đồng thời là 2 lần hiếm hoi đội bóng này dứt điểm trúng đích.

    Qua đó, như HLV Arsene Wenger chia sẻ sau trận đấu: “Tôi nghĩ rằng Arsenal thua Swansea là vì thiếu may mắn”. Tuy nhiên, cái cách Pháo thủ thất bại khiến nhiều người phải thất vọng. Đó không phải là hình ảnh của một nhà vô địch, hoặc chí ít là ứng cử viên vô địch gục ngã.

    Thứ nhất, Swansea đương nhiên không phải là đối thủ của Arsenal. Đội bóng xứ Wales đang ngụp lặn ở dưới đáy bảng xếp hạng và chiến đấu cho một suất trụ hạng. Thứ hai, tương quan lực lượng giữa hai đội cũng rất chênh lệch. Đơn cử như người gác đền của Swansea chính là "hàng thải" của Arsenal, Lukasz Fabianski. Cuối cùng, quả thực Pháo thủ đã chơi rất hay ở những phút đầu nhưng càng về cuối trận càng hoảng loạn.

    Arsene Wenger tiếp tục dẫn dắt Arsenal đi theo hành trình nhàm chán như mọi năm
    Arsene Wenger tiếp tục dẫn dắt Arsenal đi theo hành trình nhàm chán như mọi năm

    HÀNH TRÌNH NHÀM CHÁN

    12 năm qua, từ lần cuối cùng đăng quang, hành trình của Arsenal qua mỗi mùa giải gần như lặp đi lặp lại một cách vô cùng nhàm chán, buồn tẻ và đầy thất vọng. Các Pháo thủ luôn thi đấu đầy thăng hoa trong giai đoạn một, có những mùa tưởng chừng đã chạm một tay vào chức vô địch. Bước sang giai đoạn hai, họ bắt đầu hụt hơi và cuối cùng là kết thúc trong top 4. 

    Ở đấu trường châu Âu cũng là một bộ mặt nhàm chán tương tự. Arsenal thường dễ dàng vượt qua vòng bảng rồi dừng chân ở vòng 1/8 hoặc tứ kết Champions League trước một “ông kẹ” nào đó, chẳng hạn như Barcelona hay Bayern Munich. Mùa này, mọi thứ có vẻ như vẫn đi theo con đường ấy.

    Thất bại trước Barca ở lượt đi vòng 1/8 ngay trên sân Emirates xem như đã khép lại cơ hội đi tiếp của thầy trò Wenger ở Champions League. Tại Ngoại hạng Anh, hai trận thua liên tiếp trước Manchester United và Swansea khiến Arsenal kém Leicester tới 6 điểm, Tottenham 3 điểm khi Ngoại hạng Anh chỉ còn 10 vòng đấu nữa là kết thúc.

    Arsenal chưa thể hiện được vị thế của ứng cử viên vô địch
    Arsenal chưa thể hiện được vị thế của ứng cử viên vô địch

    Tất nhiên, những thất bại này phơi bày tất cả mọi vấn đề Arsenal gặp phải từ những mùa trước lẫn mùa này. Đó là sự thiếu sắc bén của các chân sút (18 lần dứt điểm nhưng chỉ 4 lần trúng đích ở trận gặp Swansea), sự thiếu vững chắc của hàng phòng ngự (thua 7 bàn trong 3 trận gần nhất) và sự thiếu đột biến trong dùng người của Arsene Wenger.

    Không những thế, trận thua Swansea còn giáng một đòn mạnh vào lực lượng của Arsenal khi thủ thành Petr Cech và trung vệ Laurent Koscielny dính chấn thương. Khi mà hai chốt chặn đáng tin cậy nhất này gục ngã, chưa biết hàng phòng ngự vốn dĩ đã kém an toàn của Wenger sẽ còn mỏng manh tới đâu. Nhất là khi trận tới Arsenal sẽ phải chạm trán kình địch Tottenham.

    Một ứng cử viên vô địch thua vài trận trong mùa giải là chuyện rất đỗi bình thường. Thống trị tuyệt đối giải VĐQG như Barcelona hay Bayern Munich cũng vài lần thất bại ê chề trước những đội bóng nhược tiểu. Tuy nhiên, nếu một ứng cử viên vô địch thua liền vài trận thì cần xem lại tư cách ứng cử viên của đội bóng đó. Arsenal thời điểm hiện tại chính là ví dụ điển hình.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội