Rốt cuộc, vào những ngày cuối kỳ chuyển nhượng Hè, cầu thủ người xứ Wales đã thỏa lòng mong ước khi gia nhập Real Madrid với mức phí chuyển nhượng kỉ lục thế giới 100 triệu euro.
Trả lời phỏng vấn Telegraph sau một buổi họp các huấn luyện viên tại trụ sở UEFA ở Thụy Sĩ, chiến lược gia người Bồ chia sẻ: “Bale đã gây sức ép khủng khiếp lên chúng tôi”.
Villas-Boas và Bale khi còn "mặn nồng"
“Cái tên Real Madrid có sức lan tỏa rất lớn. Chúng tôi đã phải xem xét liệu có nên từ chối lời đề nghị của họ, và tiếp tục giữ lại một cầu thủ không còn tâm trí thi đấu hay không”, Villas-Boas tiếp tục tâm sự. “Hiển nhiên chúng tôi hài lòng với mức phí chuyển nhượng. Bản thân Gareth (Bale) cũng được thỏa mãn ước mơ chuyển tới Bernabeu. Tôi tin tưởng cậu ấy có thể giành được những danh hiệu với CLB mới”.
Tiếp đó, chiến lược gia 35 tuổi chỉ trích sự bất cập của thời điểm đóng cửa thị trường chuyển nhượng, 2 tuần sau khi Premier League khai mạc: “Các HLV luôn cần có thời gian để xây dựng lực lượng cho mùa giải. Hầu như tất cả đồng nghiệp của tôi đều mong muốn kỳ chuyển nhượng đóng cửa sớm hơn, điều sẽ tránh cho chúng tôi khỏi tình trạng thất thoát lực lượng khi mùa giải đã bắt đầu. Nhưng tất nhiên, chúng tôi cần nhiều hơn một cuộc họp để thay đổi điều đó”, cựu HLV Porto kết luận.