Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Premier League 2013/14 điên rồ nhất lịch sử: 25 lần ngôi đầu đổi chủ
Việt Dũng • 14:20 ngày 09/05/2014
Bất luận 2013/14 có phải mùa bóng hấp dẫn nhất lịch sử Premier League hay không, vẫn có một thực tế không thể phủ nhận rằng: đây là mùa bóng khó đoán nhất, điên rồ nhất với… 25 lần ngôi đầu đổi chủ.
    Hẳn tất cả vẫn còn nhớ ở vòng 24, thời điểm Jose Mourinho ví Chelsea của ông là “chú ngựa con” chạy giữa hai con ngựa đua trưởng thành. Khi ấy, “Pháo thủ” Bắc London còn chễm chệ trên ngôi đầu với 2 điểm nhiều hơn Man City và Chelsea.

    Cũng ở thời điểm ấy, Liverpool của Brendan Rodgers hoàn toàn không được Mourinho đếm xỉa. Họ còn kém đội đầu bảng Arsenal tới 8 điểm, và một suất dự Champions League đã có thể xem là một thành công với đoàn quân ấy rồi.

    Ấy thế mà, ai tưởng tượng được sau chuỗi 11 trận toàn thắng, The Kop đã vươn lên ngôi đầu bảng, trở thành ứng viên số một cho chức vô địch. Cùng lúc, Arsenal sa sút thảm hại và dần bị loại khỏi cuộc đua, cho dù từng được đánh giá là “chiến mã”.


    Và ở khoảnh khắc người Merseyside tưởng chừng như chuỗi 24 năm không vô địch nước Anh đã đến hồi chấm dứt, họ lại đón nhận trận thua xui rủi trên sân nhà trước Chelsea, “chú ngựa con” của Mourinho. Ngôi đầu lại đổi chủ, Man City thay thế Liverpool trở thành đội nhiều khả năng vô địch nhất.

    Nhưng ở một mùa giải điên rồ như thế này, trước khi vòng đấu cuối cùng khép lại, chuyện gì cũng sẽ có thể xảy ra!

    ----------------------------------
    Chi tiết 25 lần ngôi đầu Premier League đổi chủ:



    Trận đấu đầu tiên của David Moyes tại Old Trafford đã diễn ra không thể suôn sẻ hơn. Robin van Persie ghi bàn, M.U lên ngôi đầu bảng nhờ số bàn thắng cách biệt. Một kỉ nguyên tươi sáng được chờ đợi…



    “Đây sẽ là một cuộc đua vô địch kinh điển”, cây viết Henry Winter nhận xét như vậy về màn khởi động của “tam mã” M.U, Chelsea và Man City.



    Chelsea dù vất vả những vẫn lên ngôi đầu bảng nhờ pha lập công quyết định của Branislav Ivanovic, cầu thủ đã may mắn thoát thẻ đỏ trước đó sau pha va chạm với Christian Benteke.



    Anfield chìm đắm trong niềm hân hoan nhân ngày sinh nhật huyền thoại Bill Shankly, và niềm vui ấy được nhân đôi khi Daniel Sturridge ghi bàn duy nhất giúp The Kop đánh bại đối thủ truyền kiếp M.U.
     


    Olivier Giroud chia vui với Mesut Oezil sau khi tiền vệ người Đức ghi bàn trong trận ra mắt Arsenal và qua đó đưa “Pháo thủ” lên đỉnh.
     


    Liverpool trở lại vị trí số 1 nhờ 1 điểm giành được tại xứ Wales trong trận hòa mà tâm điểm là cựu cầu thủ của chính họ, Jonjo Shelvey.



    Oscar ghi bàn thắng mở tỉ số giúp đưa Chelsea giành lại vị trí đầu bảng mà chẳng cần tới Juan Mata.



    3 pha lập công đều từ các tình huống cố định, trong đó nổi bật là tài năng của Oezil đã giúp cho Pháo thủ lên ngôi đầu bảng.



    Luis Suarez ghi bàn mở tỉ số sau 14 phút, trước khi Daniel Sturridge nhân đôi cách biệt, Steven Gerrard cũng có được bàn thứ 99 tại Premier League từ chấm phạt đền và đưa Liverpool lên đầu bảng.



    Bàn thắng của Jack Wilshere trên sân The Hawthorns đưa Arsenal trở lại vị thế số 1 và duy trì nó suốt 76 ngày tiếp theo.



    Cú đúp của Suarez đã nâng tổng số bàn thắng của tiền đạo này lên con số 19.



    Màn trình diễn không ấn tượng tại Upton Park vẫn giúp Pháo thủ Bắc London có được 3 điểm. Khi được hỏi liệu trận đấu này có chứng tỏ Arsenal đã đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch hay không, Wenger tự hào: “Có. Chúng tôi muốn tiếp tục chơi tốt và bản lĩnh của đội đang được thể hiện”.



    Man City một lần nữa lên ngôi đầu, sau khi đuổi kịp Arsenal từ khoảng cách 8 điểm trước đó.



    Bàn thắng đẹp mắt của Hazard đã giúp Chelsea giành chiến thắng thứ 5 liên tiếp, qua đó vươn lên đầu bảng.



    Trận thắng ngay tại St James’ Park giúp thầy trò Manuel Pellegrini chiếm ngôi đầu bảng của Chelsea.



    Một lần nữa cây viết Henry Winter phải thốt lên: “Arsenal đã lên ngôi đầu vào sáng thứ Bảy, trước khi bị Chelsea vượt mặt, rồi Man City vượt lên vào Chủ Nhật, cuối cùng Arsenal lại trở lại vào thứ Hai”.



    Man City hạ gục Tottenham ngay tại White Hart Lane. Những kết quả như thế này giúp họ hưởng lợi nhờ hiệu số bàn thắng vào cuối mùa.



    Alex Oxlade-Chamberlain ra sân trong đội hình xuất phát tại Premier League đầu tiên của mùa giải và lập được một cú đúp, qua đó đưa Arsenal trở lại ngôi đầu.
     


    Arsenal bị “nghiền nát” 1-5 bởi Liverpool tại Anfield, trong khi Eden Hazard tỏa sáng rực rỡ đã giúp Chelsea lên ngôi đầu bảng.



    Khán đài Anfield trở nên điên cuồng sau màn trình diễn “4 sao” của các cầu thủ. Kết quả này cũng đưa họ lên ngôi đầu và vị trí ấy được duy trì trong 5 tuần lễ.



    Frank Lampard ghi bàn thắng thứ 250 trong sự nghiệp CLB giúp Chelsea lên ngôi đầu bảng, một lần nữa.



    “20 phút sau khi tiếng còi mãn cuộc tại Upton Park vang lên, vẫn có một đám đông khoảng 3.000 CĐV Liverpool ở lại. Họ cảm thấy chức vô địch đã ở rất gần. Họ là các Liverpudlian”.



    Trận đấu được đánh giá là khó khăn cuối cùng trong mùa giải của Man City, và họ đã xuất sắc vượt qua cho dù phải thi đấu tại Goodison Park.



    Cần ghi thật nhiều bàn thắng để đuổi kịp hiệu số Man City, Liverpool cố gắng dốc toàn lực tấn công trước Crystal Palace. Để rồi họ đã phải trả giá với 3 bàn thua trong vòng 9 phút ở cuối trận, đồng nghĩa cơ hội vô địch đã trở nên vô cùng mong manh.



    Man City giành thắng lợi dễ dàng trước Villa để lên ngôi đầu với 2 điểm nhiều hơn Liverpool cùng hiệu số bàn thắng vượt trội.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay