Vào ngày hôm qua (5/6),
Chelsea tuyên bố sẵn sàng trả Cesc Fabregas 200.000 bảng/tuần nếu như anh đồng ý về đầu quân cho đội bóng phía Tây London. Một số nguồn tin còn khẳng định Fabregas đã vượt qua kiểm tra y tế tại Chelsea. Thậm chí, trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, đồng đội Pique của Fabregas tại Barca và ĐT Tây Ban Nha cũng "nói hớ" rằng F4 sẽ được chuyển nhượng với giá 33 triệu euro.
Pique để "lộ" thông tin Fabregas đến Chelsea Việc Fabregas sắp rời Barcelona để trở lại với London, nhưng là đến phía Tây (đến Chelsea) chứ không phải là phía Bắc (về Arsenal), khiến cho nhiều CĐV Pháo thủ cảm thấy thất vọng.
Fabregas sẽ không trở lại Arsenal để thực hiện lời hứa còn dang dở? Mới đây, họ đã đăng lại đoạn clip để "nhắc nhở" Fabregas về lời hứa của anh vào năm 2011. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Sky Sport sau khi anh chuyển đến Nou Camp năm 2011, F4 từng khẳng định: "Ngoài Arsenal và Barca, tôi sẽ không chơi cho bất kỳ đội bóng khác!".
Sau 3 năm, liệu Fabregas có còn nhớ lời hứa khi xưa?
Clip "hứa hẹn" của Fabregas