Bóng Đá Plus trên MXH

Bóng tối sau chiến thắng của Chelsea: Diego Costa bị treo giò 3 trận
Minh Tâm • 07:32 ngày 29/01/2015
Chelsea đã có mặt ở chung kết Cúp Liên đoàn, nhưng thắng lợi đó bị phủ bóng đen khi Diego Costa phải lĩnh án treo giò 3 trận. Tiền đạo người Tây Ban Nha sẽ được phép kháng án cho tới cuối ngày hôm nay.
    VẮNG MẶT ĐẠI CHIẾN
    Tuần trước, Diego Costa gây tai tiếng khi va chạm với Jordan Henderson. Còn trong cuộc tái đấu rạng sáng qua, tiền đạo người Tây Ban Nha gây hấn với gần nửa đội Liverpool. Ngay phút thứ 12, anh đã cố tình giẫm lên chân Emre Can. Tiếp đó, Costa không những liên tục lèm bèm quát mắng, mà còn giẫm lên chân Martin Skrtel. Vào thời điểm trận đấu sắp kết thúc, chân sút này còn xô xát với cả đội trưởng Steven Gerrard. May mắn là diễn biến của vụ va chạm này không đi quá xa, nhờ cầu thủ hai bên vào can ngăn kịp thời. 

    Dù liên tục chơi xấu, nhưng Diego Costa vẫn có mặt trên sân cho tới khi trận đấu kết thúc. Tuy vậy, anh đã không thoát khỏi án phạt bổ sung, sau khi LĐBĐ Anh (FA) xem lại băng ghi hình. 

    Trong thông báo phát đi đêm qua, FA không truy cứu Costa ở các pha va chạm với Skrtel. Nhưng với hành vi cố ý giẫm lên chân Emre Can, tiền đạo người Tây Ban Nha bị phạt treo giò 3 trận. Costa được phép nộp đơn kháng cáo cho tới 18 giờ (giờ địa phương) ngày hôm nay. Trong trường hợp chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Premier League mùa này kháng án, FA sẽ ngay lập tức bắt tay vào xem xét, rồi chốt lại án phạt.

    Giờ đây, nguy cơ vắng mặt trong cuộc so tài với Man City vào cuối tuần này đang treo lơ lửng trước mắt Diego Costa. Đấy sẽ là mất mát lớn với Chelsea, bởi trận đấu tại vòng 23 này có tính chất quyết định đến cục diện cuộc đua tới chức vô địch Premier League.


    MỐI NGUY TỪ COSTA
    Án phạt nguội mà FA vừa đưa ra là một đòn choáng váng cho Chelsea. Song đấy cũng là cái giá tất yếu khi Diego Costa liên tục hành xử như một kẻ điên trên sân cỏ. Anh là tiền đạo hàng đầu, nhưng cũng là một kẻ côn đồ trên sân cỏ. Kể từ đầu mùa giải đến nay, Costa đã nhiều lần gây hấn với đối phương. Chỉ tính riêng trên mặt trận Premier League, chân sút người Tây Ban Nha đã phải nhận tới 7 thẻ vàng. Số thẻ mà Costa phải nhận thậm chí còn nhiều hơn cả tổng số thẻ phạt của hàng thủ Chelsea (6 thẻ). Điều đó cho thấy vấn đề thích gây gổ của anh đã trở thành căn bệnh hệ thống, chứ không hẳn xuất hiện ở vài trận đấu đơn lẻ.

    Khoảng cách trở thành người hùng hay tội đồ trong Diego Costa hết sức mong manh. Cách chơi tiểu xảo của Costa đang làm hại cho chính anh và cho Chelsea. Các trọng tài giờ không còn tin tiền đạo người Tây Ban Nha này. Giới cầm còi ngày càng khắt khe và cảnh giác hơn với Costa mỗi khi anh va chạm với đối phương.

    Trong trận gặp Liverpool vừa qua, Costa đã bị Skrtel phạm lỗi trong vòng cấm. Đấy là một quả penalty mười mươi nhưng trọng tài đã cho qua. Trong buổi họp báo sau trận, HLV Jose Mourinho cho rằng, Chelsea đang bị đối xử một cách bất công. Nhưng nếu nhìn lại cả quá trình, có thể hiểu tại sao các trọng tài lại ngần ngừ trong việc cho The Blues được hưởng phạt đền. 

    Cách hành xử điên khùng của Costa đã để lại hình ảnh xấu cho Chelsea và giờ là lúc họ phải gồng mình khắc phục cho những sai lầm liên tiếp của tiền đạo này.

    3 Trong trường hợp không được FA giảm án, Costa sẽ vắng mặt ở 3 trận đấu vô cùng quan trọng của Chelsea tại Premier League. Ngoài trận đại chiến Man City (ngày 1/2), là hai cuộc so găng với những đối thủ khó chơi Aston Villa (7/2) và Everton (12/2). Đây đều là những trận đấu ảnh hưởng lớn đến cơ hội đua tranh ngai vàng Premier League của The Blues mùa này.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội