Bóng Đá Plus trên MXH

Dư âm El Clasico: Đừng quá mơ mộng, Carletto!
TRẦN HÒA • 06:28 ngày 28/10/2014
Với việc giúp Real Madrid giành cú Decima (Cúp C1/Champions League thứ 10) mùa trước và vừa thắng thuyết phục tại El Clasico, HLV Carlo Ancelotti được kỳ vọng sẽ cùng đội bóng Hoàng gia TBN thiết lập một kỷ nguyên vĩ đại. Tuy nhiên, thực tế, đây là viễn cảnh… còn xa vời!
    KHÁT VỌNG CỦA CARLETTO
    Trong phát biểu mới đây, HLV Carlo Ancelotti bày tỏ mong muốn cùng Real thiết lập một đế chế vĩ đại trước khi chia tay nghiệp cầm quân. “Tôi muốn kết thúc sự nghiệp tại Real Madrid”, vị chiến lược gia 55 tuổi người Italia hào hứng tuyên bố.

    Không thể phủ nhận, Ancelotti thuộc mẫu HLV sinh ra là để dẫn dắt Real, về cả tài năng, phong cách lẫn triết lý cầm quân. Sự lịch lãm song cũng đầy quyền uy của Carletto đã giúp Real nhanh chóng giải quyết rất nhiều mối mâu thuẫn cả bên trong lẫn ngoài sân cỏ, sớm mang lại bình yên và thành công vang dội cho đội bóng Hoàng gia TBN. 

    Đặc biệt, Ancelotti còn là mẫu HLV rất lý tưởng để làm việc dưới trướng chủ tịch Florentino Perez. Ông không hèn yếu và cũng không kênh kiệu, mà vô cùng tinh tế. Ance đã xử lý rất hài hòa giữa lợi ích kinh tế của CLB, của BLĐ đội bóng với lợi ích chuyên môn, của cầu thủ khi làm việc tại Bernabeu. 


    Nói tóm lại, những gì HLV Ancelotti làm được cả trong lẫn ngoài sân cỏ sau hơn 1 năm dẫn dắt Real thật tuyệt vời. NHM và BLĐ Real chắc chắn đang tin tưởng ông tuyệt đối. Nhưng hãy lưu ý, chừng đó chưa đủ để ông có thể dẫn dắt lâu dài Real. 

    ĐIỀU KHÔNG THỂ
    Đơn giản, tại Real, năm nào người ta cũng đòi hỏi thành công. Mà thành công tại Real không như ở các CLB khác. Một chức vô địch mỗi mùa không được xem là thành công, vô địch mà không chơi đẹp cũng không phải thành công. Vô địch mà không mang lại giá trị hình ảnh, thương mại cũng không phải thành công. Và thành công tại Bernabeu còn không có giới hạn, phải được gia tăng hàng năm. 

    Tại Bernabeu, HLV có thể từ người hùng trở thành tội đồ chỉ sau một trận đấu. Hãy tưởng tượng, điều gì sẽ xảy ra với Carletto, nếu Sergio Ramos không có pha đánh đầu ghi bàn thần thánh ở trận chung kết Champions League mùa trước tại Lisbon, nếu Real thất bại trong trận El Clasico đêm thứ Bẩy vừa qua. Ông có thể đã bị tống ra đường, hay ít nhất cũng sẽ trở thành kẻ đáng nguyền rủa trong mắt NHM Bernabeu.  


    Liệu Ancelotti có thể thỏa mãn tất cả những điều kiện trên trong mỗi mùa tới, có thể đón nhận những bàn thắng thần thánh như của Ramos trong trận chung kết tại Lisbon, lúc nào cũng duy trì được sự thăng hoa cho Real như hiện tại. Có lẽ là không thể!

    Có quá nhiều tấm gương “từ người hùng thành tội đồ” tại Real trong quá khứ cho Carletto. Hãy lưu ý, HLV Vicente del Bosque từng bị sa thải sau mùa 2002/03, dù vừa cùng Real vô địch La Liga, và đặc biệt trước đó đúng 1 năm, ông là một vị thánh tại Bernabeu chẳng khác gì Ancelotti bây giờ (cũng vô địch Champions League, Siêu Cúp châu Âu, thậm chí còn đoạt cả Cúp Liên lục địa). 

    Hay Fabio Capello và Jose Mourinho, 2 HLV đại tài khác, cũng ngay lập tức bị hất ra đường chỉ không lâu sau khi được tôn vinh như người hùng. Real là thế. Họ chỉ tôn thờ “HLV thành công”, chứ không quan tâm tên HLV là gì và đã làm được gì cho CLB trước đó. Mà không thể có HLV mùa nào cũng thành công (theo kiểu Real), Ancelotti có tài đến đâu cũng không làm được. 

    Vậy nên, HLV Ancelotti dù đang rất thành công tại Real, song mong muốn thiết lập kỷ nguyên để đời ở Bernabeu của ông là quá xa vời! 

    Real bắt đầu bảo vệ Cúp Nhà Vua
    Đêm mai, Real sẽ bắt đầu chiến dịch mới của mùa năm nay: bảo vệ chức vô địch Cúp Nhà Vua. Đối thủ đầu tiên của họ sẽ là UD Cornella, CLB đang chơi tại giải hạng Ba TBN. Ngoài cặp đấu của Real, loạt trận sớm vòng 1/16 Cúp Nhà Vua vào giữa tuần này chỉ có một trận nữa. Đó là cuộc so tài giữa  Sabadell và Sevilla.

    Lịch thi đấu cụ thể
    Thứ Năm, ngày 30/10
    02:00 UD Cornella - Real Madrid
    04:00 Sabadell - Sevilla
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội