Bóng Đá Plus trên MXH

Vì sao Pedro nên chia tay Barca?
HỒ PHƯƠNG • 09:29 ngày 25/12/2014
Khi mới được HLV Pep Guardiola đưa lên đội 1 Barca ở mùa 2009/10, Pedro Rodriguez từng đề nghị báo chí đừng gọi anh bằng biệt danh “Pedrito” (Pedro nhỏ bé) như thời anh khoác áo đội trẻ. Nhưng 5 năm sau, tiền đạo người Tenerife vẫn bị coi là một... “tài năng trẻ”.
    TÀI NĂNG KHÔNG ĐƯỢC THỪA NHẬN
    Trong số các cầu thủ thuộc lứa sinh năm 1987 và 1988 của lò La Masia còn trụ lại Nou Camp, Pedro là tài năng lận đận nhất. Những người cùng thế hệ với anh đều đã bước lên một tầm cao mới. Không nói tới Lionel Messi, Gerard Pique giờ đã là một trong những trung vệ hàng đầu thế giới, tương tự là Sergio Busquets. Trong khi đó, Pedro vẫn đang mải miết đi tìm vị trí chính thức trong đội hình Barca.

    Đó là điều dễ hiểu, khi gần như mỗi mùa Hè, đội bóng Catalan lại đưa về một chân sút tên tuổi. Chính sự xuất hiện của những Zlatan Ibrahimovic (năm 2009), David Villa (2010), Alexis Sanchez (2011), Neymar (2013) hay mới nhất là Luis Suarez (2014) đã khiến cơ hội của Pedro ngày càng ít đi. Để rồi dù từng đánh bật cả Thierry Henry lên ghế dự bị, cầu thủ đã ghi tới 45 bàn ở mọi đấu trường trong 2 mùa đầu góp mặt ở đội 1 Barca vẫn chỉ được coi là quân bài dự phòng trên hàng tiền đạo.

    Điều đó giải thích cho sự sa sút của Pedro trong các mùa 2011/12 (13 bàn) và 2012/13 (10). Mặc dù vậy, đây lại là giai đoạn bùng nổ nhất của chân sút người Tenerife trong màu áo ĐT Tây Ban Nha, khi anh đã ghi 11/20 bàn thắng của mình cho La Roja trong khoảng thời gian từ tháng 9/2012-6/2013. Thực tế ấy nói lên rằng ở môi trường ĐTQG, nơi ít áp lực hơn và không nhiều sự cạnh tranh ở vị trí tiền đạo cánh, Pedro cũng tự tin hơn để ghi dấu ấn.


    RA ĐI ĐỂ KHẲNG ĐỊNH
    Điều tương tự cũng đang diễn ra ở Nou Camp hiện tại, khi anh được trao nhiều cơ hội hơn do chấn thương của Neymar và việc HLV Luis Enrique chủ động xoay vòng lực lượng. Ở một dịp hiếm hoi được đá chính tới 5/7 trận của Barca trong tháng 12, Pedro đã ghi được tới 6 bàn, thành tích ngang bằng với Messi. Chứng kiến phong độ ấn tượng ấy, HLV Enrique thậm chí còn khẳng định giờ “rất khó để chặn đứng Pedro”. Nhưng có lẽ, thời điểm ấy sẽ đến sớm thôi.

    Pedro sẽ trở lại ghế dự bị, khi Neymar bình phục chấn thương còn Suarez đã “thông nòng”. Barca đã chi quá nhiều tiền cho 2 cái tên ấy, và việc tung ra bộ ba hàng hiệu M-S-N quả là rất cám dỗ với mọi HLV. Ai cũng biết, chính những phẩm chất như sự kiên trì và tinh thần chiến đấu rực lửa đã giúp Pedro trụ lại Nou Camp, trong bối cảnh hàng loạt tiền đạo cánh kỹ thuật và tốc độ khác mà lò La Masia từng sản sinh như Giovani dos Santos, Jeffren Suarez, Isaac Cuenca, Cristian Tello và Gerard Deulofeu đều đã bán xới. Tuy vậy, lòng kiên nhẫn cũng có giới hạn.

    Pedro đã 27 tuổi và thật bất công nếu tiếp tục bị coi là một siêu dự bị ở mùa thứ 6 trong biên chế đội 1 Barca. Với những đóng góp trong từng đấy năm, anh cũng không cần phải cảm thấy mắc nợ đội bóng. Giờ, tiền đạo này có thể đường hoàng đến một CLB mới, nơi anh chứng tỏ mình thực sự là một ngôi sao chứ không còn là một “tài năng trẻ”. Mà Arsenal, nơi HLV Arsene Wenger đang dang rộng vòng tay, là gợi ý không tồi.

    Pedro đang lấy lại phong độ
    Những mùa giải mà Pedro chơi bùng nổ nhất cũng chính là 2 mùa đầu anh lên đội 1 Barca, với lần lượt 23 và 22 bàn thắng trên mọi mặt trận. Tiền đạo này sa sút ở 2 mùa tiếp theo, nhưng mùa giải trước đã đánh dấu sự phục hồi của anh với 19 pha lập công. Mùa này, Pedro cũng kịp có 7 bàn dù mới 14 lần đá chính.

    5. Dù không thường xuyên được ra sân, nhưng tiền đạo Pedro hiện vẫn trong Top 5 những cầu thủ trưởng thành từ Barca B thi đấu nhiều trận nhất trong đội hình hiện tại của Barca. Anh đã chơi 172 trận, ghi được 52 bàn thắng và xếp thứ 5 sau Sergio Busquets (182 trận). Tuy nhiên, Pedro có thời gian đá ở Barca nhiều hơn 1 năm so với Busquets.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội