Bóng Đá Plus trên MXH

Đừng vội kỳ vọng vào El Nino!
HỒ PHƯƠNG • 07:01 ngày 05/01/2015
19 giờ tối qua (giờ Việt Nam), Fernando Torres đã chính thức ra mắt Atletico, trước sự chứng kiến của xấp xỉ 5 vạn CĐV gần phủ kín Vicente Calderon. Nhưng sau buổi lễ hoành tráng ấy, tất cả sẽ bắt đầu đặt câu hỏi anh sẽ làm được gì trong lần trở lại mái nhà xưa...
    7 NĂM RƯỠI VÀ BẢN HỢP ĐỒNG KỲ LẠ
    Từ nửa giờ đồng hồ trước lễ ra mắt của Torres, Vicente Calderon đã gần kín chỗ. Từng dòng người nườm nượp đổ về, ghé qua các gian hàng để mua một chiếc áo số 19 mang tên anh trước khi vào sân. Cả hai tờ Marca, AS cùng tường thuật trực tiếp buổi lễ trên trang điện tử của mình và không hẹn mà gặp, họ cùng mô tả bầu không khí cuồng nhiệt ấy bằng từ “locura” (điên rồ).

    Đúng là nửa đỏ-trắng thành Madrid đang phát cuồng vì Torres. Ngày 4/7/2007, các CĐV Atletico chia tay đội trưởng của mình trong nước mắt. Bảy năm rưỡi sau, họ đón anh về với nụ cười trên môi. Thế nhưng cuộc hành trình để đứa con lưu lạc trở lại Vicente Calderon không phải là con đường thẳng.

    El Nino đã đi qua Liverpool, Chelsea, rồi được The Blues đem cho AC Milan mượn trong mùa Hè vừa rồi. Đến ngày 27/12/2014, Chelsea đồng ý “cho không” Rossoneri tiền đạo này. Hai ngày sau, đội bóng Italia xác nhận cho Atletico mượn Torres đến hết mùa 2015/16 và đổi lại, tiền đạo Alessio Cerci rời Vicente Calderon để đến San Siro. Điều đáng chú ý là trong thỏa thuận giữa 2 CLB, Milan vẫn trả mức lương 4 triệu euro/năm của El Nino, trong khi Atletico tiếp tục chi 2,2 triệu euro/mùa cho chân sút mới đá chính 1 trận ở La Liga trong 4 tháng qua.


    Nói một cách dễ hiểu, Atletico vừa đón về cầu thủ bị tất cả quay lưng. Chelsea sẵn sàng “biếu không” cho Milan chân sút từng khiến họ mất tới 50 triệu bảng để chiêu mộ từ Liverpool năm 2011. Sau đó, ngay cả một gã hà tiện như Rossoneri cũng sẵn sàng chịu thiệt gần 2 triệu euro/năm để Torres... không ở lại San Siro. Vậy thì Atletico đang chờ đợi điều gì ở El Nino?

    GIẢI PHÁP NÀO CHO TORRES?
    Ở 3 mùa rưỡi gắn bó với Chelsea, tiền đạo này chỉ ghi 45 bàn sau 172 trận, trong đó chỉ có 20 pha lập công tại Premier League, chưa bằng 1/3 đóng góp của anh trong cùng thời gian khoác áo Liverpool (65 bàn). 10 lần ra sân trong màu Milan mùa này, El Nino cũng mới có vỏn vẹn 1 bàn. Tuy nhiên, HLV Diego Simeone chắc chắn đã có những tính toán khi đưa về người đồng đội cũ.

    Lối chơi của Atletico hiện chỉ gói gọn trong đúng hai từ: bóng bổng và cố định. Các tiền đạo trong tay El Cholo hiếm khi có những tình huống độc lập tác chiến khi Mandzukic chỉ mạnh về không chiến, và làm tường, trong khi Griezmann khéo léo nhưng lại thiếu tỉnh táo. Với Torres, một chuyên gia phản công và cũng rất giỏi đánh đầu, Los Rojiblancos sẽ có thêm nhiều giải pháp tấn công, thay vì chỉ biết chờ đợi những bàn thắng từ trên trời rơi xuống đúng theo nghĩa đen.


    Nhưng tất nhiên, đó mới là lý thuyết. Thực tế thì tất cả vẫn phải chờ xem liệu Simeone có đánh thức nổi bản năng săn bàn của El Nino, điều mà cả Jose Mourinho cũng bó tay. Vì không phải vô cớ mà El Cholo đã rào trước là “đừng vội coi Torres là đấng cứu thế”.

    Torres sa sút như thế nào?
    Trong 3 mùa gắn bó với Liverpool từ 2007-2010, Torres đã duy trì được phong độ khá ổn định. Nhưng kể từ khi chuyển tới Chelsea hồi tháng 1/2011, El Nino bắt đầu sa sút. Chỉ có mùa 2012/13, anh đột nhiên chơi ấn tượng với 22 bàn trên mọi mặt trận, nhưng đó là mùa giải mà The Blues góp mặt ở 8 giải đấu khác nhau. 


    FERNANDO TORRES:
    “Tôi trở lại là để giành danh hiệu”
    Phát biểu trong buổi họp báo ra mắt Atletico Madrid tối qua, Fernando Torres đã khẳng định anh trở lại là để giành các danh hiệu. Cụ thể, El Nino tuyên bố: “Atletico đã trở thành một đội bóng mạnh mẽ, và tôi trở lại là để cùng chiến đấu vì các danh hiệu”. Tiền đạo 30 tuổi cũng thừa nhận, sự có mặt của Diego Simeone, người đồng đội cũ hiện là HLV Atletico, là một trong những lý do chính khiến anh trở lại sân Vicente Calderon.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội