Bóng Đá Plus trên MXH

Chuyến hành xác oan nghiệt báo hại Real
PHONG LINH • 13:33 ngày 10/02/2015
Chỉ trong 50 ngày, Real Madrid từ thiên đường đã rơi xuống địa ngục. Sự sa sút chóng vánh ấy có lẽ bắt nguồn từ chuyến hành xác oan nghiệt tại UAE trong dịp Năm mới của Real.
    CHẤN THƯƠNG VÌ SUY KIỆT
    Real đã kết thúc năm 2014 với bản thành tích chói lọi, khi giành tới 4 danh hiệu lớn và sở hữu chuỗi 22 trận thắng liên tiếp. Nhưng điều tồi tệ đã xảy ra ngay khi họ bước vào năm 2015. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng cứ như thể với họ, lằn ranh giữa năm cũ và năm mới chính là đỉnh cao muôn trượng và vực thẳm tối tăm. 

    Ắt phải có chuyện gì xảy ra trong khoảng giữa thời gian họ kết thúc năm 2014 và bước vào năm 2015. Hẳn nhiều người nhớ ra một sự kiện là Real gần như không được nghỉ Giáng sinh và Năm mới. Các nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới đã biến mình thành “gánh xiếc rong” để sang Dubai (UAE) kiếm tiền cho CLB. Tại đây, họ cũng phải nhận một điềm báo cho sự lụn bại khi thua Milan 2-4.

    Để rồi giờ nhìn lại, “cuộc khủng hoảng không báo trước” của Real bắt nguồn từ chuyến hành xác này. Cần biết, Kền kền trắng đón chào năm 2015 bằng trận thua Valencia 1-2 ở La Liga. Chính thể lực suy kiệt khiến Real trắng tay tại Mestalla. Real vẫn chơi hay ở đầu trận và sớm dẫn trước, nhưng họ càng chơi càng kém và bị đối phương ghi lại 2 bàn. 


    Thể lực suy kiệt dẫn đến “bão chấn thương”, và đó là nguyên nhân được nói nhiều nhất để giải thích cho sự xuống dốc của Real. Trong vòng 50 ngày từ trận cuối năm 2014 tới nay, phòng y tế ở Bernabeu đã phải chữa trị tới 10 ca chấn thương gồm Sergio Ramos, Luka Modric, Pepe, Fabio Coentrao, James Rodriguez, Gareth Bale, Sami Khedira, Daniel Carvajal, Alvaro Arbeloa và Asier Illarramendi. Và vấn nạn chấn thương này cũng đã hẳn bén rễ từ chuyến hành xác tại UAE hồi cuối năm 2014. Ai cũng biết, thể lực suy kiệt là tác nhân hàng đầu dẫn tới chấn thương hàng loạt trong bóng đá.

    4-4-3 PHÁ SẢN VÌ CẦU THỦ MỆT MỎI
    Người ta cũng nói, Real sa lầy trong năm 2015 vì HLV Carlo Ancelotti, người từng được ca ngợi vì cách dụng quân, nay bỗng trở nên thiếu biến hóa trong đấu pháp. Ông gần như vẫn áp dụng sơ đồ 4-3-3 chỉ với 3 tiền vệ không giỏi đánh chặn. Ba tiền vệ này còn phải quán xuyến cả tuyến giữa mênh mông, qua đó rất dễ bị bóp nghẹt khi gặp đối thủ tranh chấp tốt (Valencia và Atletico đều như vậy). 
    Đúng, nếu HLV Ancelotti đã cẩn trọng hơn bằng cách bố trí 2 tiền vệ trung tâm thực thụ như trong sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-2-3-1, Real sẽ không dễ vỡ như vậy. Bằng chứng là họ đã thắng khá nhàn trước Sociedad (4-1) và Sevilla (2-1) tại La Liga mới đây khi chuyển sang 4-4-2. Dẫu vậy, Carletto để Real chuyển sang sơ đồ này là do Cristiano Ronaldo bị treo giò.

    Nhưng chẳng phải trong năm 2014, Real vẫn phòng ngự chắc chắn và tấn công hủy diệt với 4-3-3 và cũng với những tiền vệ không giỏi phòng ngự đấy thôi (Modric, Kroos và James). Vậy nguyên nhân cốt lõi nằm ở đâu? Có thể khẳng định vấn đề lại nằm ở tình trạng thể lực suy kiệt của các cầu thủ, tức cũng vì chuyến hành xác tại Dubai nói trên. 

    Rõ ràng, 4-3-3 vẫn có thể đem lại sự chắc chắn nếu các cầu thủ sung mãn để hỗ trợ cho nhau. Còn ngược lại, khi các cầu thủ uể oải, sơ đồ vốn có các vị trí rất xa nhau này vô cùng mong manh, rất dễ bị “bẻ gãy từng khúc”, như điều đã xảy ra với Real trong thảm họa tại Calderon vừa qua. 

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội