Bóng Đá Plus trên MXH

Hết rồi sao, Ronald'Or?
07:20 ngày 12/02/2015
Một Cristiano Ronaldo xuất sắc, Quả bóng vàng năm 2014 đã biến mất ngay khi năm 2015 bắt đầu. Thay vào đó là hình ảnh một ngôi sao mệt mỏi đang bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Rất có thể, năm 2014 là lần cuối cùng người ta được chứng kiến Ronald’Or – một Ronaldo ở đẳng cấp Quả bóng vàng.
    HAI MẶT CỦA CR7
    Ronaldo của năm 2014 và Ronaldo của năm 2015 là hai hình ảnh hoàn toàn khác nhau. CR7 đã kết thúc năm 2014 với 4 danh hiệu lớn, cùng hàng loạt phần thưởng cá nhân cao quý, gồm Quả bóng vàng FIFA 2014, dù đến đầu năm 2015 anh mới được nhận phần thưởng này. 

    Nhưng việc cái đêm gala tôn vinh CR7 đến ngày 12/1 mới diễn ra đó dường như chỉ đang có ý nghĩa rằng, vinh quang sẽ kết thúc với Ronaldo khi thành công năm 2014 sẽ được trao hết cho anh. Để rồi mọi thứ đã diễn ra như số phận đã sắp đặt từ trước. 

    Trải nghiệm đầu tiên của CR7 với tư cách Quả bóng vàng 2015 là nỗi cay đắng bị Atletico loại ở vòng 1/8 Cúp Nhà Vua. Từ đó vận đen cứ thế bám lấy siêu sao người Bồ. Chỉ vì hành động thiếu kiềm chế trong trận gặp Cordoba, anh nhận án treo giò 2 trận. Ngay khi trở lại, Ronaldo tiếp tục cùng Real bị chôn vùi bởi thảm họa tại derby Madrid.

    Ronaldo ghi tới 50 bàn cho Real trong 51 trận của năm 2014, xấp xỉ 1 bàn/trận; cùng CLB của mình giành 42 chiến thắng, 5 trận hòa và chỉ chịu 4 thất bại. Còn trong 7 lần ra sân từ đầu năm 2015 tới giờ, anh ghi 4 bàn; chỉ cùng Real giành 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chịu 3 thất bại. Có nghĩa, hiệu suất ghi bàn và tỷ lệ chiến thắng của CR7 đều sụt giảm 50% chỉ sau gần một tháng rưỡi của năm 2015! 


    GÁNH NẶNG TUỔI 30
    Sự kiện Ronaldo tổ chức sinh nhật lần thứ 30 đúng giai đoạn này càng khiến người ta liên tưởng nhiều hơn về hình ảnh anh đang bước sang kia sườn dốc sự nghiệp. Tuổi 30 luôn vốn được xem như cột mốc ngăn cách giữa đỉnh cao và vực sâu của sự nghiệp cầu thủ. 

    Xavi, Iniesta hay Villa trước và sau 30 tuổi hoàn toàn là những cầu thủ khác nhau. Hay những siêu sao trước đó như Zidane, Figo, Ronaldo (Brazil) và Ronadinho cũng luôn có bước trượt dài khi bước sang tuổi 30. Ngay cả Maradona giữa Mexico 86 và Italia 90 (30 tuổi) cũng đã rất khác nhau rồi, chứ chưa so với sau này.

    Đó là gánh nặng tuổi tác, quy luật tự nhiên không ai tránh được. Hơn nữa, khi đi tìm nguyên nhân cho sự sa sút nhanh đến không tin nổi của CR7 vừa rồi, người ta đã phát hiện: hóa ra chấn thương đầu gối, kẻ thù lớn nhất của anh trong hơn 1 năm trước đó, vẫn chưa hết và nó đang quay trở lại. Đây là một nguyên nhân khiến Ronaldo thi đấu rất khó nhọc gần đây. 

    “BÓNG MA CHẤN THƯƠNG”
    Hẳn mọi người còn nhớ, Ronaldo đã phải cắn răng chịu đau thi đấu từ cuối mùa trước, rồi tại World Cup 2014 cho tới hồi đầu mùa này. Anh phải hy sinh 2 tuần từ cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2014 để tập trung chữa trị triệt để vết thương. Quả thực sau đó, Ronaldo chơi rất sung mãn, kết thúc năm 2014 với thành công vang dội.


    Nhưng đến lúc này, quả thật cần nghi ngờ về việc Ronaldo đã lành hẳn chấn thương. Hai tuần để chữa khỏi hẳn chấn thương “mãn tính” thật khó tin được. Rất có thể đó cũng chỉ là một giải pháp chữa trị tạm thời. Vả lại, một cầu thủ chỉ vừa hết chấn thương nặng nhưng luôn chơi “quá sức” trong suốt một thời gian dài như Ronaldo ở nửa cuối năm 2014 sẽ tái phát là rất bình thường. Thậm chí nó có thể trở nên tệ hơn rất nhiều, nhất là với cầu thủ vừa bước sang tuổi xế chiều.

    Với nghị lực, Ronaldo vẫn có thể sớm vượt qua khó khăn để chơi tốt trong những năm tháng cuối sự nghiệp. Nhưng thật khó để anh sẽ trở lại với đẳng cấp “siêu Bóng vàng” như trong năm 2014 vừa rồi?!

    Ronaldo không còn có thể bứt tốc?
    Tờ Marca khẳng định việc Ronaldo gặp vấn đề với đầu gối trái là hoàn toàn có thật. Hai tuần trước, anh đã bí mật đi gặp bác sỹ Mikel Sanchez, người đã chữa trị các chấn thương tương tự cho Luka Modric và Rafa Nadal, và tiến hành nhiều bài test. Kết luận của ông Mikel Sanchez và các đồng nghiệp là Ronaldo cần phải nghỉ ngơi ít nhất 6 tuần mới hy vọng có thể hoàn toàn bình phục. 6 tuần đương nhiên là quá dài với cả Ronaldo và Real. Thế nên trong thời gian tới, chúng ta có thể sẽ không còn thường xuyên thấy Ronaldo bứt tốc nữa, vì mỗi lần bứt tốc là một lần đầu gối anh đau đớn.
    TRẦN HÒA • 07:20 ngày 12/02/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay