Bóng Đá Plus trên MXH

Jese và Pedro chung một nghịch cảnh
Trần Hòa • 07:42 ngày 28/02/2015
Real và Barca luôn “chạy đua vũ trang” bằng những tân binh siêu sao, đặc biệt trên hàng công. Nhưng cũng vì cuộc chạy đua ấy mà chính họ đang lãng phí những tài năng, điển hình là Pedro và Jese. Với hai ngôi sao không gặp thời này, giấc mơ được đá chính có lẽ mãi mãi không thành hiện thực…
    TỪ PEDRO ĐẾN JESE
    Phút 90+2 trận Elche và Real (0-2) tại La Liga vòng trước, khi khán giả và các cầu thủ chuẩn bị chờ tiếng còi kết thúc để ra về, thì khu vực kỹ thuật đội khách xuất hiện những tiếng ồn ào. Khi mọi ánh mắt hướng về phía đó thì người ta thấy tài năng trẻ Jese của Real đang tranh cãi và từ chối vào sân thay người theo chỉ định của HLV Carlo Ancelotti. 

    Cả trợ lý HLV Fernando Hierro lẫn cầu thủ được rút ra nhường chỗ cho Jese là Karim Benzema phải ra can ngăn và đẩy anh vào sân. Jese có lý để phản ứng lại sự thay đổi vô nghĩa này. Thực tế, anh chỉ xuất hiện trên sân vỏn vẹn có… 25 giây. 

    Rất nhiều CLB lớn muốn chiêu mộ hoặc mượn Jese trong TTCN mùa Đông vừa qua. Nhưng tiền đạo 22 tuổi này vẫn ở lại vì được HLV Ancelotti hứa sẽ trao nhiều cơ hội ra sân. Anh tin vào điều đó, NHM Tây Ban Nha cũng hào hứng chờ đợi ngày Jese vút lên để trở thành một ngôi sao lớn trong năm 2015. 


    Nhưng Jese đã bị lừa dối. Anh vẫn chỉ bị xem như một cầu thủ dự bị rẻ mạt không hơn không kém. Jese có thêm 9 lần ra sân trong 2015, nhưng tất cả đều từ băng ghế dự bị và phần lớn đều vào cuối trận khi trận đấu đã an bài, đỉnh điểm ở những giây cuối cùng trận thắng Elche nói trên. Tổng cộng, Jese chỉ thi đấu 281 phút mùa này và không được đá chính trận nào. 

    Tại Nou Camp, cũng có một cầu thủ có chung số phận như Jese. Anh cũng là tài năng xuất chúng của bóng đá Tây Ban Nha, nhưng luôn phải sống với kiếp dự bị. Pedro chưa bao giờ được xem như trụ cột tại Barca từ khi được đôn lên đội 1 vào năm 2007 đến giờ. Có nghĩa, anh đã chờ đợi cơ hội trong suốt gần 8 năm qua. 

    NỖI BUỒN CỦA CÁC CHÂN SÚT TRẺ
    Mùa này, Pedro chỉ được ra sân tổng cộng 1.639 phút trong 3.420 phút tối đa của Barca, tức chưa được 50%. Sự kiên nhẫn của Pedro thật đáng ngạc nhiên. Nhưng dường như nó cũng sắp đến giới hạn. “Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai”, ngôi sao đã 27 tuổi này phát biểu hồi đầu tháng 2 này. Pedro còn tâm sự thêm: “Tôi sẽ tận dụng mọi cơ hội được ra sân. Nhưng thực sự việc cạnh tranh với Messi, Neymar và Suarez là rất khó khăn”. 

    Đó cũng chính là vấn đề của những chân sút xuất thân từ lò đào tạo trẻ của Real Madrid và Barcelona nói chung. Họ không phải không có tài năng, nhưng tài năng đó sẽ ngay lập tức bị bóp nghẹt, không bao giờ có thể phát triển lên nổi bởi những siêu sao tấn công ngoại mà đội bóng của họ đưa về. 


    Thử hỏi liệu có tài năng trẻ nào mới chân ướt chân ráo bước vào sự nghiệp có thể cạnh tranh được với những siêu sao như Messi, Suarez, Neymar của Barca hay Benzema, Bale và Ronaldo ở Real? Đây không chỉ là những chân sút hàng đầu La Liga, mà cả trên bình diện châu Âu và thế giới.

    Đó là nỗi buồn của các chân sút trẻ của Barca và Real, mà Jese và Pedro là những ví dụ tiêu biểu. Họ chỉ có 2 lựa chọn: hoặc chịu cảnh thui chột tài năng trên ghế dự bị CLB hoặc ra đi để tìm kiếm cơ hội khác. 
    Giấc mơ ra sân hàng tuần trên hàng công Real và Barca của họ có lẽ mãi mãi chỉ là giấc mơ!
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội