Bóng Đá Plus trên MXH

Neymar và HLV Enrique: Giờ không phải lúc để hờn dỗi
Lý Nam • 16:33 ngày 15/04/2015
Neymar đã trưởng thành vượt bậc ở mùa bóng thứ 2 khoác áo Barca, sau năm đầu tiên đầy những tranh cãi ngoài chuyên môn liên quan tới bản hợp đồng đưa anh tới Nou Camp.

    Mùa này, tiền đạo người Brazil đã ghi được 27 bàn thắng trong 38 lần ra sân, con số ấn tượng hơn nhiều so với 15 bàn của 41 trận mùa trước. Các Cule đang rất hài lòng khi chứng kiến Neymar ngày càng hoàn thiện dưới thời Luis Enrique. Thậm chí, anh còn mau chóng học được cách “đối nhân xử thế” ở Nou Camp, bằng chứng là mối quan hệ ngày một khăng khít với “ông vua” Messi.

    Không chỉ thế, Neymar còn nỗ lực để thích nghi nhanh nhất với lối chơi của toàn đội. Trong một CLB như Barca, kỹ thuật cá nhân không phải là tất cả. Hiểu được điều đó, cựu ngôi sao Santos ngày một tiến bộ và nhận được nhiều hơn sự yêu mến từ CĐV.

    Neymar ở giai đoạn đầu mùa này tỏ ra chuẩn xác và tự tin hơn nhiều trong những pha dứt điểm. Càng thân thiết với người bạn lớn Messi, anh càng ăn khớp với đồng nghiệp người Argentina trên sân bóng. Sự kết hợp giữa hai người họ lúc này đang dần trở nên không thể ngăn cản. Ấy là chưa kể một Luis Suarez cũng đang đạt tới độ chín sự nghiệp.

    Bộ ba đang khiến cả La Liga phải khiếp sợ

    Với bộ ba MSN (Messi-Suarez-Neymar), Barca đã thắng 20 trong số 22 trận đã đấu kể từ đầu tháng 1. Duy chỉ có một điều, tầm ảnh hưởng của Neymar lại đang có dấu hiệu đi xuống trong vài tháng trở lại đây.

    Mặc dù đã có mặt trong 3.017 phút kể từ đầu mùa, 34 lần ra sân trong đội hình xuất phát, nhưng tới 14 lần trong số đó, tiền đạo người Brazil bị thay ra giữa chừng. Trong khi đó, dù mới chỉ thoát án treo giò từ tháng 10, Luis Suarez đã được bố trí chơi tới 2.726 phút và 30 lần ra sân trong đội hình xuất phát, 20 trong số đó chơi trọn 90 phút. Để trọn vẹn hơn, nên biết Messi đã chơi 4.034 phút, ra sân từ đầu 43 trận và chỉ bị thay ra 1 lần.

    Trước trận hòa Sevilla hôm Chủ Nhật, Neymar đã trải qua một chuỗi ngày đáng thất vọng, với vỏn vẹn 1 bàn thắng trong 9 trận đấu liên tiếp. Việc Enrique không tung cầu thủ này vào sân một phút nào trong trận đấu giữa tuần trước với Almeria được xem như một cơ hội để anh hồi phục cả thể lực lẫn tâm lý thi đấu.

    Hiệu quả đã đến ngay lập tức. Neymar chơi bùng nổ trong trận gặp Sevilla, với khao khát chứng tỏ mình ngay từ tiếng còi nhập cuộc. Hình ảnh một “số 11” đầy cơ động hồi đầu mùa được dịp tái hiện, với một quả kiến tạo cho Messi mở tỉ số cùng bàn nhân đôi cách biệt không lâu sau đó.

    Neymar góp công trong cả 2 bàn vào lưới Sevilla

    Thế rồi, khi mà tất cả còn đang thầm phục cách Enrique khơi gợi lại khao khát chơi bóng từ Neymar, thì HLV Barca lại có một quyết định gây tranh cãi. Ông rút cậu học trò người Brazil khỏi sân ở thời điểm trận đấu còn lại 20 phút, chẳng cần biết rằng anh đã chơi xuất sắc ra sao và rằng Suarez đã kém duyên thế nào. Càng tệ hại hơn khi tới phút 84, chủ nhà có bàn gỡ hòa 2-2 nhờ công của Kevin Gameiro.

    Neymar đã phản ứng có phần thái quá khi bị thay ra. Đúng là Enrique đã sai khi rút anh khỏi sân ở thời điểm nhạy cảm như thế (Barca chỉ có lợi thế dẫn 1 bàn, trên sân khách), nhưng là một cầu thủ chuyên nghiệp, anh cần gạt bỏ cái tôi và hiểu rằng tất cả những gì HLV mong muốn là chiến thắng, cho dù lần này tính toán của ông đã sai. Ngược lại, cũng sẽ có không ít Cule đứng về phía Neymar, bởi một quyết định quá khó hiểu của ông thầy 44 tuổi giữa lúc tiền đạo người Brazil đang thăng hoa nhất.

    Cho dù Neymar có giận dữ đến thế nào, giờ cũng không phải lúc để “đổ thêm dầu vào lửa”, cho dù chính Enrique đã làm như thế với phát biểu thiếu thận trọng rằng “không quan tâm tới hành vi dại dột” của cậu học trò. Barca đang đứng trước cơ hội bằng vàng để giành "cú ăn 3" lịch sử. Tất cả những mâu thuẫn đang manh nha cần bị gạt qua một bên để cùng hướng tới một mục tiêu chung, đó là trận đấu quan trọng sắp tới: Tứ kết lượt đi Champions League, trên sân của PSG vào rạng sáng mai.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội