Bóng Đá Plus trên MXH

Cơn đau đầu của Benitez: Ronaldo, home-grown và Navas
Quang Hoà • 14:58 ngày 19/07/2015
Tân HLV Rafa Benitez vừa có sự khởi đầu không như ý ở Real Madrid, khi đội bóng mới của ông để thua Roma sau những loạt đá luân lưu ở tour du đấu Australia. Tuy đây chỉ là một trận giao hữu, nhưng nó cũng cho thấy khối công việc Benitez cần giải quyết trước khi mùa bóng bắt đầu là rất nhiều.
    Chưa giải được bài toán tiền đạo
    Trong những buổi tập gần đây của Real, HLV Benitez thường xuyên để tiền vệ Gareth Bale chơi trong vai trò của một “số 9”. Tuy nhiên, ở trận đấu vừa qua, vị thuyền trưởng của Real chưa cho thấy sự quyết đoán khi vẫn giao vị trí trung phong cho Cristiano Ronaldo. Trong khi đó, Bale phải đá lệch phải vốn không phải là khu vực hoạt động ưa thích của anh (hồi còn đá cho Tottenham ngôi sao người xứ Wales thường chơi bên cánh trái).

    VIDEO: Real Madrid 0-0 AS Roma (pen 6-7)

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Nhìn chung, trước một Roma không được đánh giá quá cao, Ronaldo và Bale đã có màn trình diễn đáng thất vọng. Nếu như Ronaldo thường xuyên có những pha xử lý vụng về thì Bale lại tỏ ra quá cá nhân trong nỗ lực nhằm ghi điểm với ông thầy người Tây Ban Nha. 

    Chứng kiến cảnh Ronaldo bất mãn ra mặt với lối chơi ích kỷ của Bale, có thể thấy HLV Benitez vẫn chưa cải thiện được sự gắn kết giữa 2 mũi tấn công hàng đầu của Real. Nên biết, đây không phải là lần đầu tiên Ronaldo tỏ ra cáu kỉnh với Bale trước sự chứng kiến của hàng triệu người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới. Khi HLV Benitez đã muốn xây dựng Real xoay quanh hạt nhân Bale, ông sẽ phải dũng cảm đối diện với vấn đề "thái độ" của Ronaldo nếu muốn đội bóng thực sự là một tập thể thống nhất.

    VIDEO: Ronaldo lại nổi cáu vì Bale không chuyền bóng

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Gặp khó trong cân bằng đội hình
    Chủ tịch Florentino Perez của Real vốn có niềm đam mê là cho kích nổ những quả “bom tấn” trên TTCN, nhưng mùa Hè năm nay ông lại đang tỏ ra dè dặt một cách bất thường. Một trong những lý do dẫn đến hiện trạng trên là một loạt cầu thủ thuộc dạng “home-grown” (được đào tạo ở chính CLB hiện tại hoặc các đội khác trong cùng một quốc gia với CLB hiện tại ít nhất 3 năm trong độ tuổi từ 15 đến 21) như Iker Casillas, Sergio Ramos, Nacho, Alvaro Arbeloa, Asier Illarramendi hay Jese đã hoặc đang trên đường rời Bernabeu.

    Real hiện có 10 cầu thủ thuộc dạng trên. Nếu những Ramos hay Arbeloa cũng rời Real như Casillas thì đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ vi phạm luật của UEFA vì không đủ số lượng cầu thủ “home-grown” trong đội hình. Để duy trì sự cân bằng, danh sách những cầu thủ Real nhắm đến bị giới hạn khá nhiều so với trước đây.

    Cụ thể, Hè này Real sẽ phải ưu tiên mua những cầu thủ thuộc dạng “home-grown” như David De Gea. Ngoài ra, đội bóng của Perez cũng cần phải hết sức đắn đo trong việc tuyển mộ những cầu thủ chưa có hộ chiếu EU như Nicolas Otamendi. Trong trường hợp vẫn cố mua hậu vệ người Argentina của Valencia, đội bóng áo trắng sẽ phải đẩy bớt đi những cầu thủ ngoài châu Âu như Casemiro hoặc Lucas Silva...

    Ramos đang được M.U theo đuổi

    Tóm lại, sắp xếp nhân sự đang là bài toán khiến HLV Benitez phải đau đầu. Đơn giản là bởi thay vì được mua sắm thả phanh như những năm trước, giờ đây Real lại phải cân nhắc nhiều hơn khi tham gia vào thị trường chuyển nhượng.

    Mong manh vị trí thủ môn
    Ở trận đấu vừa rồi với Roma, thủ môn Keylor Navas tuy xuất sắc cản phá được cú dứt điểm của Daniele De Rossi trong những phút đầu nhưng tổng thể vẫn có một ngày thi đấu dưới sức. Trong hiệp 2, Navas thậm chí còn bị Ronaldo lườm nguýt vì suýt để Francesco Totti chọc thủng lưới sau một tình huống không lấy gì làm nguy hiểm.

    Có cảm giác Navas đang gặp vấn đề về tâm lý, và nếu đúng như vậy thì đây là chuyện hoàn toàn có thể giải thích được. Bất chấp việc đã chơi cực hay trong màu áo ĐT Costa Rica ở World Cup 2014, cựu thủ thành Levante chưa bao giờ xây dựng được chỗ đứng vững chắc ở Real.

    Navas chơi không tốt ở trận đấu với Roma

    Không chỉ bị ám ảnh bởi cái bóng của Iker Casillas (mới chuyển sang Porto) trong quá khứ, vị trí của Navas còn đang bị đe dọa cả ở hiện tại lẫn tương lai. Đúng là Navas được bắt chính ở trận đấu với Roma, nhưng không ai có thể đảm bảo điều tương tự sẽ được tiếp diễn trong bối cảnh Real đã chiêu mộ thành công thủ thành Kiko Casilla.tới từ Espanyol.

    Với 115 lần xung trận ở La Liga, thủ môn có số tuổi ngang bằng với Navas (28) và còn trưởng thành từ chính lò đào tạo Real này đủ khả năng tranh chấp vị trí số 1 trong cầu môn. Nếu điều đó còn chưa đủ khiến Navas bất an thì sự xuất hiện của David de Gea (có thể tới Bernabeu Hè này hoặc sau một năm nữa, khi anh đã hết hợp đồng với M.U) sẽ thực sự mang cơn ác mộng đến với anh.

    Trong bối cảnh hiện nay, HLV Benitez cần phải nhanh chóng giúp Navas ổn định được tâm lý nếu vẫn xem anh là người gác đền số một. Bằng không, Real rất dễ phải trả giá vì những sai lầm có thể xảy đến với thủ thành người Costa Rica vào bất cứ lúc nào.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội