Như đã biết, Barca vẫn áp dụng chính sách luân phiên thủ môn. Bravo bắt chính ở La Liga và FIFA Club World Cup. Trong khi đó, Ter Stegen đứng trong khung gỗ ở Cúp Nhà Vua và Champions League. Thật tuyệt vời, cả hai đều thi đấu vừa chắc chắn và vừa thường xuyên có những khoảnh khắc xuất thần cứu thua cho đội bóng xứ Catalan. Trong chuỗi 37 trận bất bại của Barca, có tới 19 trận họ giữ sạch lưới, tức tương tương tỷ lệ hơn 51%. Chưa hết, cặp Bravo và Ter Stegen cũng chỉ có đúng 2 trận khiến Barca phải chịu 2 bàn thua trong chuỗi bất bại này.
Thực tế, trong giai đoạn bất bại, Barca phòng ngự không hề tốt, đặc biệt không ít lần rơi vào thời điểm suy kiệt thể lực, hàng thủ để cho đối phương tự do bắn phá. Ví như ở giai đoạn cuối năm 2015, Barca hòa 3 trận liên tiếp trước khi lên đường dự Club World Cup, trước Valencia (1-1), Leverkusen (1-1) và Deportivo (2-2). Nếu không có sự xuất sắc của cặp thủ môn, Barca chắc chắn không chỉ bị cầm hòa, mà còn phải chịu thất bại. Cụ thể, ở trận hòa Leverkusen, Ter Stegen thi đấu như “lên đồng” khi có tới 9 pha cản phá xuất sắc trong trận.
Tổng cộng, Bravo có tới 68 pha cứu thua ở La Liga mùa này, gồm 7 tình huống trong vòng 5m50, chỉ kém Javi Varas (Las Palmas) và Vicente Guaita (Getafe) với cùng 8 lần. Trong khi đó, Ter Stegen cũng có tới 22 lần cứu thua tại Champions League mùa này, chỉ ít hơn duy nhất Kevin Trapp của PSG trong số những CLB hàng đầu ở giải đấu năm nay (bên cạnh Chelsea, Arsenal, Juventus, Atletico, Real, Bayern và Man City).