Bóng Đá Plus trên MXH

Góc nhìn: Ronaldo đang “nhớ” Oezil?
VIỆT DŨNG • 17:51 ngày 29/09/2013
Ngày Oezil rời Madrid, Ronaldo đã không giấu nổi tâm trạng bực bội. Và sau thất bại trước Atletico, có lẽ thêm một lần nữa cảm giác khó chịu ấy quay trở lại với tiền vệ người Bồ. Bởi anh hiểu sẽ chẳng bao giờ tìm lại được một "cạ cứng" ăn ý như vậy nữa.
    Mùa giải năm nay, Ronaldo đã có 6 bàn thắng tại La Liga, thêm 3 bàn tại Champions League và 2 tại cúp Nhà vua. Trong khi đó, tân binh tới từ Malaga tỏ ra không hề thua kém với 4 bàn tại La Liga và 1 bàn tại Champions League. Rõ ràng, khả năng ghi bàn của Isco là rất đáng nể, nhưng nhiệm vụ “kết nối” với CR7 thì anh chưa thể bằng Oezil.

    Điều đó là dễ hiểu, bởi đơn giản, lối chơi của Isco và Oezil hoàn toàn khác nhau. Tiền vệ của Arsenal là một trong những cầu thủ hiếm hoi còn thi đấu như một “số 10” cổ điển, giống như Juan Riquelme hay Rivaldo trước đây. Trong khi Isco lại là mẫu tiền vệ công có tốc độ nước rút cực tốt và khả năng trực tiếp làm bàn, với lối chơi tương tự Kun Aguero, Lionel Messi hay thậm chí là Diego Maradona.

    Sau 3 mùa giải chơi bóng cùng nhau, Oezil và Ronaldo chính là bộ đôi tấn công ăn ý nhất La Liga trong thế kỉ 21, với 20 lần tiền vệ người Đức chuyền cho CR7 lập công. Với thành tích ấy, họ đã vượt qua những “cặp đôi hoàn hảo” khác như Francisco Yeste – Ismael Urzaiz từng thi đấu cho Bilbao (19 bàn) và Jesus Navas – Frederic Kanoute của Sevilla trước đây (18 bàn).

    Ronaldo gặp nhiều khó khăn trước Atletico đêm qua

    Bởi vậy, ngay khi Oezil rời Madrid, CR7 đã tỏ ra bực tức trông thấy. Anh biết rằng thay vì thay thế trực tiếp vai trò làm bóng của tiền vệ người Đức, Isco sẽ là người giúp Real có thêm một mũi nhọn ghi bàn. Dù điều đó có thể tốt cho hàng công Real, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của cá nhân Ronaldo.

    Và điều CR7 lo ngại đang dần trở thành sự thật. Cho tới lúc này, trong tổng số 6 bàn thắng đã ghi được, chỉ có 2 bàn Ronaldo nhận được sự hỗ trợ từ các đồng đội (Di Maria và Khedira), còn lại anh đều phải “tự túc” tìm cơ hội ghi bàn. Trong khi “nhạc trưởng” mới Isco vẫn chưa kiến tạo một pha bóng nào cho tiền vệ người Bồ. 

    Cùng lúc ấy tại London, Oezil đã có 3 pha bóng “dọn cỗ” cho các đồng đội mới. Tuyệt vời hơn, nhờ đóng góp không nhỏ của anh, Arsenal đang “chễm chệ” ở vị trí đầu bảng một cách hết sức thuyết phục. Tiền vệ người Đức chỉ mới gia nhập đội chủ sân Emirates, nhưng với khởi đầu quá hoàn hảo, có lẽ anh cũng chẳng cần lưu luyến đội bóng cũ làm gì.

    Còn với cá nhân CR7, thất bại đêm qua trước Atletico chắc hẳn đang khiến anh nhớ Oezil da diết.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội