Bóng Đá Plus trên MXH

Jese đe dọa tương lai của Di Maria ở Real Madrid?
CHIÊU VĂN • 14:24 ngày 08/01/2014
Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Real Madrid đã đưa ra tuyên bố của anh cho một vị trí trong đội hình xuất phát sau khi thay đổi hoàn toàn thế trận tấn công của Los Blancos trong hiệp 2 ở chiến thắng 3-0 trước Celta Vigo.
    Các CĐV Real Madrid đã nổi giận. Rất bực mình sau vụ bán Mesut Oezil cho Arsenal, những người hâm mộ Los Blancos càng khó chịu khi đọc những tin tức mới về việc Angel Di Maria có thể sang Monaco vào tháng 1 này.

    Tối thứ Hai, các CĐV áo trắng lại nổi giận, chỉ có điều lần này là bởi những gì tiền vệ người Argentina thể hiện. Một màn trình diễn đáng thất vọng của Di Maria dẫn tới điều tất nhiên: anh bị thay ra trong hiệp 2 khi Madrid đang rất cần một bàn thắng ở một trận đấu nhọc nhằn, dù họ chơi trên sân nhà gặp đối thủ hoàn toàn dưới cơ Celta Vigo. Tiền vệ 25 tuổi của HLV Carlo Ancelotti đã lầm lũi rời sân trong tiếng la ó, nhường chỗ cho Gareth Bale. Không lâu sau đó, Jese vào sân thay Isco, và cầu thủ trẻ này ngay lập tức tạo ra ấn tượng mà Di Maria đã không thể làm được.

    Không thể ngăn cản khi ở phong độ cao nhất, đáng tiếc là Di Maria không có phong độ đó hôm thứ Hai vừa qua. Ngược lại, anh chơi nghèo nàn, thiếu kỷ luật và rất dễ đoán. Với việc Cristiano Ronaldo không thật thoải mái trong vai trò đá ở trung lộ trước khi ghi 2 bàn thắng muộn, Di Maria được chờ đợi là người mang tới cảm hứng cho Real, nhưng màn trình diễn nghèo nàn của anh chỉ cho thấy sự thiếu ổn định là một vấn đề lớn với tiền vệ người Argentina.


    Khi anh rời sân, Di Maria còn phạm một sai lầm xắn cao chiếc quần soóc, điều mà một số CĐV coi là hành động xúc phạm họ. “Nếu Di Maria phản ứng lại với những tràng la ó như thế từ đám đông, thì đó là lỗi của anh ấy”, Ancelotti nói sau trận đấu. Nhưng bản thân tiền vệ người Argentina cho rằng một số người đã làm to chuyện. “Tôi chẳng có ý gì”, anh nói. “Tôi chỉ thấy thoải mái khi làm thế”.

    Những điều tồi tệ hơn còn có thể ở phía trước với Di Maria khi Jese rồi Bale (2 đối thủ chính của anh cho một suất trong đội hình xuất phát) đã giúp Madrid phá vỡ thế bế tắc và rốt cuộc có 3 điểm mà họ cần. Jese thật ra đã đưa ra tuyên bố của anh từ khi ghi bàn trong trận El Clasico hồi tháng 10 năm ngoái và lập công ở trận giao hữu với Paris Saint-Germain tại Doha trong tuần này. Jese đã nắm chắc cơ hội của mình và tạo ra ảnh hưởng ngay lập tức trước Celta Vigo, có đường kiến tạo dẫn tới bàn mở tỉ số cực kỳ quan trọng cho Karim Benzema.


    Nhiều CĐV Madrid tin rằng Jese còn có thể trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong vài năm nữa và ở độ tuổi 20, anh sẽ là tương lai của đội chủ sân Bernabeu. Di Maria, ngược lại, đã như là người của quá khứ, của một “chế độ cũ” Jose Mourinho. “Tôi thích được ra sân và đóng góp cho đội bóng, chứ không phải nói chuyện với báo chí”, tiền vệ cánh người Argentina phát biểu. “Tôi hạnh phúc ở đây, được các đồng đội và HLV Ancelotti ủng hộ”. HLV người Italia cũng tỏ ra không quá lo lắng về màn trình diễn nghèo nàn của anh: “Di Maria đã nỗ lực hết sức, nhưng cũng có lúc anh bị la ó, như mọi cầu thủ từng bị la ó ở đây”.

    Trong mùa hè, Di Maria đã cố gắng gây ấn tượng với Ancelotti và được ở lại Madrid khi đội bóng tìm cách bán anh. Vài tháng sau, Di Maria lại đối mặt với cuộc chiến mới ở Bernabeu. Hiện giờ, với việc Bale đã bình phục chấn thương và Jese đang gây ấn tượng, có lẽ thời gian của Di Maria ở thủ đô TBN chỉ còn tính bằng ngày.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội