Kế hoạch đào thoát khỏi vùng nguy hiểm của thầy trò HLV Juan Ignacio Martinez tạm phá sản khi đội bóng xứ Castile-Leon vẫn giậm chân ở vị trí thứ 18. Tuy nhiên, Valladolid vẫn có quyền nuôi hy vọng, khi được chơi 8/14 vòng còn lại tại tổ ấm Jose Zorrilla, mà khởi đầu chính là màn tiếp đón Levante.
Tất nhiên, nói như GĐTT Alberto Marcos Rey thì trận đấu nào của Valladolid giờ cũng đều là “chung kết”. Nhưng sân nhà sẽ giúp họ vững tin hơn rất nhiều và thậm chí, HLV Martinez vừa tiết lộ tinh thần các cầu thủ chủ nhà đang lên cao đến mức họ sẵn sàng “chết trên sân” vì mục tiêu chiến thắng. Chỉ có điều, nói và làm là hai việc rất khác nhau.
Trên thực tế, cửa thắng của Valladolid là không cao. Bởi trong khi họ mất Jeffren Suarez và Oscar Gonzalez vì chấn thương, Levante lại được đón sự trở lại của bộ ba Loukas Vyntra, Nikos Karabelas, Andreas Ivanschitz do bình phục chấn thương và mãn án treo giò. Ngoài ra, cũng cần nhắc lại là Valladolid chỉ thắng được 3/12 trận chính thức tại tổ ấm mùa này, còn lại là 6 trận hòa và 3 thất bại.
ĐẶC BIỆT
Lưới rung hiệp 1: 5/7 trận đấu trước đó giữa 2 đội có ít nhất 1 bàn thắng trong hiệp 1. 7/9 trận gần đây của Valladolid và 11/15 trận gần nhất của Levante cũng có tối thiểu 1 lần lưới rung trong 45 phút đầu tiên.
Đội hình dự kiến
Valladolid: Marino; Rukavina, Valiente, Mitrovic, Pena; Rubio, F.Rossi; Larsson, V.Perez, Omar; J.Guerra.
Levante: K.Navas; Vyntra, D.Navarro, Juanfran, Nikos; P.Lopez, P.Diop, Simao, Ivanschitz; Barral, V.Casadesus.
DỰ ĐOÁN: 1-1
BẠN CHỌN TỈ SỐ NÀO?
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2014/02/21/27//levante.jpg)