Bóng Đá Plus trên MXH

Trước trận gặp Bayern: Sự bí hiểm mang tên Cristiano Ronaldo
BÌNH KHANG • 14:22 ngày 22/04/2014
Cristiano Ronaldo đang là một bí hiểm không thể giải mã. Tình trạng sức khỏe của siêu sao người Bồ Đào Nha, nhất là sự có mặt của anh vào thứ Tư này trước Bayern Munich đã trở thành một “bí mật Nhà nước” đối với CLB Real Madrid. Tất cả đang hồi hộp chờ sự xuất hiện của CR7 trước “Hùm Xám” của nước Đức.

    Thực sự, điều gì đang xảy ra? 
    Những thông tin ít ỏi lọt ra từ phòng thay đồ của đội bóng Hoàng gia mang hơi hướng một chút lạc quan. Cristiano Ronaldo có thể được đăng ký vào danh sách tham dự trận đấu, nhưng không phải để xuất phát trong đội hình chính thức, mà dự trữ cho chặng cuối của trận đấu. Bởi vì CR7 chưa hoàn toàn khỏe mạnh.

    Có tin cả vết rách cơ bắp đùi trong trận gặp Borussia Dortmund lẫn cục sưng tấy ở dây chằng đầu gối phải của Ronaldo đều chưa khỏi hẳn. Trong hai chấn thương này, đáng ngại nhất là trường hợp đầu tiên. Ronaldo cần có thêm thời gian để vết rách lành lặn nhưng siêu sao này lại không muốn nghỉ. Theo lô-gíc, sự lựa chọn tốt nhất đối với CR7 là nghỉ thêm 5 ngày nữa, đồng nghĩa không thi đấu trong trận gặp Bayern tại lượt đi bán kết Champions League trên sân Bernabeu, để trở lại trong trận gặp Osasuna vào thứ Bảy tới tại La Liga. Tuy nhiên, Ronaldo vẫn đòi được ra sân, bất chấp sự khuyên can của các bác sỹ.  


    Ronaldo vắng mặt ở trận chung kết cúp Nhà Vua

    Sự bất đồng giữa Ronaldo và các bác sỹ của đội bóng áo trắng trong việc chẩn đoán chấn thương và phương pháp điều trị (có tin CR7 dùng cả bác sỹ ngoài luồng) khiến tiền đạo này bất chấp nguy cơ tái phát chấn thương và chấp nhận nguy hiểm, mặc dù điều này có thể làm ảnh hưởng tới sự có mặt của anh tại World Cup diễn ra mùa Hè tới tại Brazil.  

    Trong bối cảnh này, quả bóng đang nằm trong chân của HLV Carlo Ancelotti. Chắc chắn chiến lược gia Italia tiếp tục chơi trò ú tim như ông từng làm trước trận chung kết cúp Nhà Vua khi tuyên bố CR7 có thể vào sân, nhưng thực tế đã loại tên anh từ trước.

    Trong khi Ronaldo khẳng định trên các mạng xã hội anh đã hoàn toàn khỏe mạnh thì các đồng đội vẫn băn khoăn với câu hỏi “nên để CR7 chơi ngay từ trận lượt đi hay để dành anh cho lượt về tại Munich”. Kết quả tốt đẹp của trận chung kết cúp Nhà Vua trước Barcelona cho họ niềm tin trong việc chờ đợi sự trở lại của ngôi sao sáng nhất của mình.

    Nhưng Ronaldo chẳng buồn để ý tới những cảm nghĩ của các đồng đội và các bác sỹ. Anh chỉ muốn được vào sân thi đấu. Có vẻ chỉ có sự can thiệp của chủ tịch Florentino Perez (như điều đã xảy ra trước trận chung kết cúp Nhà Vua tại sân Mestalla) mới có thể làm ngôi sao người Bồ từ bỏ một ý định có thể gây ra những hệ quả xấu cho sức khỏe của siêu sao này.

    Lý giải sự nôn nóng của Ronaldo
    Việc giành được Quả bóng Vàng thứ hai và đặc biệt là vượt qua được Leo Messi ở mùa bóng vừa qua đã tạo ra một men say chiến thắng cực lớn cho CR7. Theo tiết lộ từ giới thân cận của tiền đạo này, Ronaldo có tham vọng giành 5 Quả bóng Vàng để trở thành cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, không chỉ hơn Messi mà cả Pele và Maradona.


    Đánh bại Messi luôn mang tới cảm giác thích thú cho Ronaldo

    Trong bối cảnh Barcelona và Leo Messi có thể trắng tay khi mùa bóng khép lại (đã thua tại Champions League và cúp Nhà Vua), Ronaldo nhìn thấy Quả bóng Vàng thứ ba lại đang hiển hiện trước mắt. Và anh không muốn đánh mất cơ hội “vàng mười” này.

    Mặt khác, tại đấu trường châu Âu, Ronaldo chỉ cần thêm một bàn thắng nữa là anh sẽ phá vỡ kỷ lục 14 bàn của Messi. Đó cũng là một sự thôi thúc lớn.

    Có một lý do khác khiến Ronaldo muốn vào sân trước Bayern: đó là anh không thích cái cảm giác Real Madrid thắng trận mà không cần sự góp mặt của mình, giống như điều đã xảy ra tại chung kết cúp Nhà Vua. Đã từ lâu, trong phòng thay đồ màu trắng và một bộ phận dư luận xì xào “Madrid thường chơi hay hơn khi Ronaldo vắng mặt”.

    Ronaldo cũng rất khó chịu trước việc Perez phá thông lệ “các chủ tịch đội bóng không trả lời phỏng vấn sau các trận đấu” để gặp gỡ phóng viên ca ngợi màn trình diễn tuyệt vời tại Mestalla của “đứa con cưng” Gareth Bale, người đích thân đươck “Bố già” đưa về. Ronaldo coi đây là một màn đặt cược lớn của mình.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay