Bóng Đá Plus trên MXH

Juventus: Cuối cùng, Tevez đã “nổ súng”!
Tiến Sĩ • 08:58 ngày 18/09/2014
Carlos Tevez lập cú đúp trong chiến thắng 2-0 của Juventus trước Malmo rạng sáng qua. Việc El Apache chấm dứt sự im lặng ở Champions League là điểm nhấn đáng chú ý nhất trong trận ra quân thắng lợi của thầy trò HLV Massimiliano Allegri.
    Tevez từng ghi 1 bàn trong trận hòa 2-2 của Man Utd trước Porto hồi tháng 4/2009. Sau 1.988 ngày, trải qua 14 trận, 1.003 phút thi đấu, Tevez mới lại được hưởng cảm giác ăn mừng bàn thắng tại Champions League. Sau pha phối hợp 1-2 rất đẹp với Kwadwo Asamoah, từ cú đánh gót của cầu thủ chạy cánh người Ghana, Tevez đã sút thẳng vào lưới Malmo từ ngay gần chấm 11m. 

    Nếu bàn mở tỷ số là một pha phối hợp kỳ công, thì pha lập công ấn định tỷ số 2-0 của Tevez lại là khoảnh khắc tỏa sáng của riêng anh. Những ai nghĩ rằng thiếu Andrea Pirlo, Juve không còn ai biết sút phạt là sai lầm lớn. Quả phạt trực tiếp chếch bên trái và cách khung thành khoảng 18m đã được Tevez biến thành bàn thắng, một cú sút điệu nghệ.

    Không thể không nhắc tới vai trò của HLV Allegri. Trái với thường lệ, HLV Allegri đã yêu cầu Tevez chơi dạt ra cánh nhiều hơn, nhường sự uy hiếp khung thành Malmo cho Fernando Llorente. Chiến thuật này khiến hàng thủ đội bóng Thụy Điển thực sự rối loạn, đặc biệt là trong hiệp 2 khi Juve đẩy cao nhịp độ. 


    Dưới sự chỉ đạo của những ông thầy cũ Roberto Mancini (Man City) và Antonio Conte (Juve), Tevez đã không thể tìm thấy mành lưới đối phương ở Champions League. Nhưng anh chỉ mất hơn 1 hiệp đấu cùng Allegri để chấm dứt cơn khát bàn thắng tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.  

    Mancini và Conte vẫn được xem là “gà mờ” ở Champions League, trái với Allegri xuất thân từ Milan. Điểm Allegri được trông đợi nhiều hơn Conte là sẽ giúp Juve đi sâu tại Champions League, để làm được điều đó, cựu HLV Milan cần phải tiếp tục tạo điều kiện cho Tevez tỏa sáng như những gì vừa xảy ra…

    Allegri than Juve lỡ nhiều cơ hội
    Mặc dù có tỷ lệ chuyền thành công tới 90,1%, cao nhất trong 1 trận Champions League của Juve kể từ mùa 2003/04, nhưng HLV Allegri vẫn không hài lòng 100% về chiến thắng: “Tôi mừng cho Tevez, nhưng rõ ràng chúng tôi có thể thắng đậm hơn. Quá nhiều cơ hội đã bị bỏ lỡ giống hệt như các trận gặp Chievo và Udinese”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội