Bóng Đá Plus trên MXH

Thực dụng trở lại, Juventus lợi hại hơn xưa
Minh Đức • 14:21 ngày 15/04/2015
Chỉ có được chiến thắng sít sao 1-0 trước Monaco ở trận tứ kết lượt đi Champions League, nhưng Juventus cho thấy vận mệnh của cuộc đối đầu này đã nằm trong tay họ.
    Không hề giật gân và cũng chẳng kịch tính, nhưng chiến thắng với tỉ số tối thiểu 1-0 trước Monaco đêm qua là một trong những kết quả thuyết phục nhất của Juve trong vài năm trở lại đây tại đấu trường châu Âu, đặc biệt là về mặt phong cách: không quá đề cao về vấn đề bàn thắng, mà là sự chặt chẽ của lối chơi. Sau chiến thắng chung cuộc ấn tượng 5-1 trước cựu Á quân Borussia Dortmund ở vòng 1/8, Juve tiếp tục thể hiện sự thăng hoa bằng một lối chơi tập thể vô cùng kín kẽ trước một đối thủ từng đá bay Arsenal ở vòng trước.

    Trước một Juve như vậy, Monaco của HLV Leonardo Jardim, đội mới có được 46 bàn thắng sau 40 trận đấu tại Ligue 1 và Champions League ở mùa giải năm nay, chật vật trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, cũng là điều không quá bất ngờ. Monaco chỉ có 2 cơ hội rõ ràng của Yannick Ferreira-Carrasco trong hiệp 1 và Bernardo Silva ở hiệp 2, nhưng một khi họ đã không tận dụng thành công, HLV Massimiliano Allegri tin rằng một bàn thắng nữa thôi ở trận lượt về tại xứ Công quốc là đủ để Juve tiến vào bán kết.


    Sự gai góc của Juve khiến Monaco không thể là chính mình

    Giới chuyên môn đánh giá cao chiến thắng của Juve đêm qua hơn thắng lợi 2-1 của họ trước Dortmund ở lượt đi vòng 1/8 Champions League cũng tại Juventus Arena. Ở trận đấu vào hồi tháng 2, dù đã có được 2 bàn thắng nhưng vấn đề là Juve đã bị Dortmund chọc thủng lưới 1 lần, điều sau đó đã khiến họ phải rất thận trọng ở trận lượt về tại Đức, bởi chỉ cần Dortmund có 1 bàn, mọi thứ sẽ thay đổi 180 độ. Có thể nói, Juve đã hoàn thành được phần khó nhằn nhất của nhiệm vụ với việc giữ sạch lưới trước Monaco.

    Đêm qua, Juve đã sử dụng lối chơi nhanh ngay từ đầu hòng đánh phủ đầu đội khách, tuy nhiên khi mà Monaco đã trấn tĩnh và tạo ra những đường phản công nguy hiểm, đội hình của “Lão bà” đã được chuyển sang chơi phòng ngự. Họ không đua sức với Monaco như Arsenal từng làm. Tuyến giữa của Juve chơi với chủ trương giữ bóng chắc và chờ đợi cơ hội tung ra những đường chuyền chết người xuyên qua hàng thủ đội khách. Khi mà Andrea Pirlo có đủ thời gian và khoảng trống, việc Carlos Tevez, Claudio Marchisio, Arturo Vidal hay Alvaro Morata có cơ hội trước khung thành đối phương là điều rất logic.


    Pirlo không bị đeo bám quá gắt ở trận này

    Sau khi có được bàn mở tỉ số do công của Vidal từ cú đá penalty thành công ở phút 57, Juve chủ động chơi chậm và co cụm chứ không nhao lên tìm một bàn thắng kết liễu giống như họ đã làm trước Dortmund hồi tháng 2. Trước những đối thủ mạnh về khả năng tấn công, rõ ràng là việc giữ sạch lưới còn quan trọng và thể hiện đẳng cấp cao hơn so với việc ghi thêm những bàn thắng. Kể từ thời điểm vươn lên dẫn trước, Juve biết rằng họ là đội hay hơn, dù trận đấu còn tới hơn 30 phút. Đó là một sự tự tin rất lớn.

    Trận lượt về sẽ rất, rất khó khăn cho Monaco. Hãy nhìn những gì Juve đã làm tại Signal Iduna Park trước Dortmund. Việc vùi dập đội bóng Đức tới 3 bàn không gỡ cho thấy năng lực của Juve có rất nhiều điều chưa “phát tiết” hết. Dẫn trước 1 bàn thắng sau lượt đi không phải là một khoảng cách an toàn, nhất là ở vòng tứ kết Champions League, nhưng với những gì Juve đã làm trước Monaco, mọi thứ dường như đã an bài. Chỉ có một phép màu xảy ra ở lượt về mới giúp đội bóng Pháp tạo nên một cơn địa chấn.

    VIDEO: Juventus 1-0 Monaco

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay