Bóng Đá Plus trên MXH

Derby Della Capitale bất tử!
08:47 ngày 27/05/2015
Đam mê, hận thù, nước mắt… tất cả những cung bậc cảm xúc thăng hoa nhất của bóng đá đều đã dồn vào SVĐ Olimpico đêm thứ Hai vừa qua, nơi Lazio quyết chiến với Roma để tranh tấm vé dự vòng bảng Champions League. Sau cùng, Roma là đội được nở nụ cười chiến thắng!
    TRÒ CHƠI KẾT THÚC
    Dòng chữ “Game over” (Trò chơi kết thúc) sau lưng áo đã được đội trưởng Francesco Totti ngạo nghễ giăng ra trước hàng chục ống kính khi kết thúc trận đấu. Roma đã thắng và trò chơi đuổi bắt giữa hai đội bóng thành Rome cuối cùng cũng đã kết thúc. Nhìn các khán đài sân Olimpico nổ tung cùng hàng trăm lá cờ vẫy liên tục, dưới sân các cầu thủ ôm nhau ăn mừng cùng pháo nổ khắp nơi, có cảm giác Roma vừa vô địch Scudetto chứ không chỉ vào thẳng vòng bảng Champions League.

    Lazio đã chơi trận derby không đến nỗi tồi nếu không muốn nói là hoàn toàn ngang cơ so với kình địch áo màu bã trầu. Miroslav Klose hay Dusan Basta đều đã tiến rất gấn tới bàn thắng trước khi HLV Rudi Garcia tung Victor Ibarbo và Miralem Pjanic vào sân để biến trận đấu thành một màn đua nước rút trong khoảng 30 phút cuối trận. Những bàn thắng của Juan Iturbe hay Yanga-Mbiwa là hệ quả của lối chơi tính toán nhưng cũng đầy mạo hiểm mà HLV Rudi Garcia đã đặt ra cho các học trò của mình.


    Với chiến thắng này, Roma không chỉ lọt vào thẳng vòng bảng Champions League mà còn đẩy kình địch Lazio vào cửa tử khi Đại bàng sẽ phải làm khách tới chảo lửa San Paolo của đối thủ trực tiếp Napoli trong trận đấu cuối cùng của mùa giải. Đoàn quân của HLV Stefano Pioli tính tới lúc này đã chứng minh họ hoàn toàn xứng đáng với Champions League hơn Napoli, nhưng chỉ cần trận đấu cuối cùng của mùa giải, Lazio đánh mất mình, mọi thứ có thể sẽ là thảm họa.

    Càng đau đớn hơn khi người trực tiếp đẩy Lazio vào tình cảnh một mất một còn này lại là kình địch Roma. Thù hận giữa hai đội bóng thủ đô giờ ngày một tăng, nhưng nhìn đi nhìn lại thì giữa Roma và Lazio còn cần thứ gì ngoài điều đó nữa?

    VIDEO: Lazio 1-2 Roma

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    CÓ MỘT SERIE A SỐNG ĐỘNG
    Khi Juventus đoạt Scudetto sớm 4 vòng đấu, các đội tham dự cúp châu Âu mùa sau cũng được gói gọn, đồng thời Parma, Cesena và Cagliari chắc suất xuống hạng, không ít người đã vội vàng đánh giá Serie A sẽ chẳng còn gì đáng xem trong phần còn lại. Tất nhiên, nói lại chuyện cũ để thấy rằng tất cả khi đó đều đã lầm. Serie A đã trải qua chặng cuối cùng có lẽ hấp dẫn nhất kể từ khi Juve và Milan cạnh tranh Scudetto vào mùa 2011/12.


    Những vòng đấu cuối đã chứng kiến hàng loạt bất ngờ ở những đội bóng hết mục tiêu, từ Juve (thắng cả Inter lẫn Napoli), Atalanta (cầm hòa Lazio 1-1), Sassuolo (đánh bại Milan 3-2) cho đến Parma đã phá sản và xuống hạng (cầm hòa Napoli 2-2). Sự bất ngờ đó đang kéo lại lượng không hề nhỏ khán giả tới sân, rõ ràng chẳng ai thích một vở kịch chiếu đi chiếu lại.

    Những màn tạp kỹ ấn tượng tới từ các đội bóng tầm trung và chẳng còn mục tiêu gì cộng hưởng với thành tích tốt của những đội bóng Italia tại trời Âu thực sự mang về những hy vọng cho các tifosi về ngày trở về đỉnh cao của Serie A!

    CON SỐ
    2. Roma ghi 2 bàn vào lưới Lazio chỉ với 2 cú dứt điểm trúng đích trong cả trận.
    13. Milan đã nhận 13 thẻ đỏ ở Serie A mùa này, đội gần nhất có “thành tích” cao hơn là Messina ở mùa 2006/07 với 15 lần cầu thủ bị truất quyền thi đấu.
    20. Inter đã dứt điểm trúng cột dọc và xà ngang 20 lần, nhiều nhất Serie A mùa này, ngang với Palermo.
    28. Torino chịu 28 quả phạt đền trong 3 mùa bóng gần nhất. Đây là kỷ lục trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa này.
    Việt Nhật • 08:47 ngày 27/05/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay