Bóng Đá Plus trên MXH

Làn sóng cầu thủ hết thời ở Premier League sang Serie A: Cuộc “di cư” ngược
Minh Nhi • 13:00 ngày 27/08/2015
20 năm trước, những cầu thủ bị coi là hết thời ở Italia thường tìm sang Premier League. Đáng chú ý, rất nhiều người trong đó đã tỏa sáng. Nhưng giờ thì ngược lại, rất nhiều ngôi sao hết thời, hoặc thất bại ở xứ sương mù lại chạy đến Serie A, coi đây là nơi cứu vãn sự nghiệp. Người ta gọi đó là cuộc “di cư” ngược.
    20 NĂM TRƯỚC, HẾT THỜI CỨ CHẠY SANG PREMIER LEAGUE 
    Những năm thập niên 90 chứng kiến làn sóng các cầu thủ từ Serie A ồ ạt sang Premier League. Đáng chú ý, rất nhiều trong số đó là những người bị coi là hết thời ở Serie A như Gianfranco Zola, Gianluca Vialli. Khi Zola tới Chelsea năm 1996, anh đã 30 tuổi. Với Vialli, khi gia nhập Stamfrod Bridge cũng trong năm 1996, anh cũng đã bước sang tuổi 32. 

    Tuy nhiên, ở độ tuổi xế chiều của sự nghiệp đó, Zola vẫn đủ sức trở thành một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử Chelsea. Stamford Bridge đã chứng kiến rất nhiều khoảnh khắc bùng nổ của Zola, như khi anh ghi bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Wimbledon ở bán kết FA Cup mùa 1996/97, hay khi anh chỉ mất có 45 giây kể từ khi vào sân để ghi bàn duy nhất giúp Chelsea đánh bại Stuttgart 1-0 ngày 13/05/1998, qua đó vô địch Winners’ Cup. Thậm chí, người Anh đã đặt cho Zola biệt danh “The little Magician” (Nhà phù thuỷ nhỏ), để nói về tài năng, nói về những cú chạm bóng đã đi vào sử sách Premier League của Zola.

    Dennis Bergkhamp cũng rời Inter sang Arsenal khi đã 26, 27 tuổi. Trước đó, trong 2 năm ở Giuseppe Meazza (1993-1995), Berkhamp không để lại nhiều dấu ấn, nếu không muốn nói là anh đã quãng thời gian đáng quên trên đất Italia. Nhưng về với Arsenal, Bergkhamp cũng trở thành huyền thoại của Pháo thủ. Một trường hợp thất bại ở Serie A nữa nhưng sang Premier League rồi toả sáng là Patrick Vieira. Chuyện sau đó thì ai cũng biết, Vieira tới giờ vẫn được coi là hình mẫu chuẩn mực, là tiền vệ phòng ngự xuất sắc bậc nhất lịch sử Premier League.

    Nói vậy để thấy, những năm 90, những cầu thủ bị coi là hết thời, hoặc thất bại ở Italia thường tìm đường sang Premier League để dưỡng già, hoặc để cứu vãn sự nghiệp. Và không ít những kẻ bị coi là “đồ bỏ” ở Serie A nhưng sang Premier League vẫn trở thành những nhà truyền giáo về thứ bóng đá lãng mạn (Zola, Bergkhamp), là ngôi sao sáng ở xứ sương mù.


    LÀN SÓNG “DI CƯ” NGƯỢC 
    Nhưng đó đã là câu chuyện của 20 năm trước. Bây giờ, khi thất bại ở Premier League, người ta lại tìm về Serie A để cứu vãn sự nghiệp. Những năm gần đây, làn sóng “di cư” ngược đó diễn ra ngày một mạnh mẽ. Xu hướng đó thực chất đã bắt đầu Andriy Shevchenko cách đây 7 năm (từ Chelsea về Milan) và giờ thì nó càng ngày càng bùng nổ dữ dội. Hè 2013 là Maicon, Gervinho. Hè năm ngoái là Ashley Cole, Patrice Evra, Fernando Torres. Hè năm nay là nở rộ nhất với những cái tên như Mario Balotelli, Edin Dzeko, Stevan Jovetic, Juan Cuadrado hay Mohamed Salah… Bây giờ, cứ thất bại hay hết thời ở Premier League là người ta lại nghĩ về Serie A như mảnh đất để cứu cánh cho sự nghiệp. 

    Nhìn thấy gì từ thực trạng này? Đó thực sự là tín hiệu rất buồn cho bóng đá Italia. 20 năm trước, Zola, Vialli, Di Canio, Bergkhamp, Vieira… khi sang Premier League đều không phải những cầu thủ thuộc dạng “số má” ở Serie A. Vậy mà họ vẫn đủ sức trở thành huyền thoại xứ sương mù. Còn bây giờ, Jovetic, Lamela, Cuadrado, Balotelli, tất cả đều từng làm mưa làm gió ở Italia trước khi chuyển tới xứ sương mù. Vậy mà tới nước Anh thì họ lại thất bại toàn diện. Rõ rằng, mặt bằng trình độ cầu thủ ở Italia giờ đã thấp hơn rất nhiều so với trong quá khứ, thấp hơn cả Premier League, nơi mà 20 năm trước mới chỉ đủ sức chiêu mộ những cầu thủ hết thời từ Serie A. 

    TOP 5 NGÔI SAO TỪ PREMIER LEAGUE VỀ SERIE A HÈ NÀY

    Edin Dzeko (Man City – Roma, cho mượn)
    Dzeko chơi thất vọng ở Etihad mùa giải trước. Anh dính chấn thương liên miên và không cạnh tranh được vị trí với những chân sút khác của Man City như Sergio Aguero và Wilfried Bony. Hè này, Man Xanh buộc phải đẩy Dzeko sang Roma theo hợp đồng cho mượn.


    Stevan Jovetic (Man City – Inter, cho mượn)
    Jovetic từng được kỳ vọng rất nhiều khi sang Man City năm 2013. Tuy nhiên, 2 năm ở Etihad, ngôi sao người Montenegro không chứng tỏ được điều gì. Anh thường xuyên phải vật lộn với chấn thương. Hè này, Man City đã phải để Jovetic trở lại Serie A.


    Juan Cuadrado (Chelsea – Juventus, cho mượn)
    Chelsea đã phải bỏ ra 24 triệu bảng để mua Cuadrado trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông mùa trước. Tuy nhiên, ngôi sao người Colombia chìm nghỉm ở Stamford Bridge suốt 8 tháng qua. Mới nhất, anh cũng phải trở lại Italia đầu quân cho Juventus.


    Mario Balotelli (Liverpool – Milan, cho mượn)
    Balotelli là canh bạc thất bại toàn diện của HLV Brendan Rodgers. Anh bị lãng quên ở Anfield suốt từ đầu mùa giải mới. Suốt 1 năm ở Liverpool, Balotelli chỉ ghi được đúng 4 bàn/28 trận. Balotelli vừa phải trở lại Milan để cứu vãn sự nghiệp.


    Mohamed Salah (Chelsea – Roma, cho mượn)
    Salah tới Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm 2014. Nhưng anh không chiếm được niềm tin của Jose Mourinho. Ngôi sao người Ai Cập liên tục bị đem cho Fiorentina mượn rồi mùa Hè này thì anh phải cập bến Roma để làm lại sự nghiệp. 

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội