Bóng Đá Plus trên MXH

Serie A 2013/14 - vòng 3: Milan điêu đứng
Việt Hà • 06:42 ngày 17/09/2013
Bước ra từ trận hòa Torino 2-2 tại vòng 3 Serie A là một Milan tan hoang vì chấn thương. Thêm Kaka, Montolivo, Poli vào danh sách bệnh binh, đội quân áo đỏ đen sống ra sao những ngày phía trước?
    Ngày mai Milan tiếp Celtic tại vòng bảng Champions League (bảng H). Chủ nhật tới là màn đọ sức không khoan nhượng với đội dẫn đầu Serie A, Napoli. Nhưng đúng vào tuần lễ vô cùng căng thẳng này, đội quân của HLV Massimiliano Allegri lại liên tiếp nhận tin dữ. Đội trưởng Montolivo dính chấn thương đùi trái trong trận hòa Torino vừa rồi, sẽ phải nghỉ thi đấu tối thiểu 4 tuần lễ. Người vào thay Montolivo ở trận đấu này là Andrea Poli cũng bị bầm máu chân phải từ pha va chạm với Pasquale. Vết thương không nặng bằng Montolivo nhưng Poli chắc chắn không hồi phục kịp cho trận gặp Celtic.

    Nhưng đây mới là tin xấu nhất cho Milan: Kaka vừa trở lại đã dính chấn thương cơ đùi ở trận đấu với Torino. Tiền vệ người Brazil hồi phục nhanh nhất cũng trong vòng 10 ngày tới và có thể mất cả tháng “ngồi chơi xơi nước”. Như vậy là Milan mất một lúc 3 tiền vệ tấn công chỉ sau cuộc đối đầu Torino. Cần nhắc lại rằng trước đó danh sách bệnh binh tại San Siro đã rất dài với El Shaarawy, De Sciglio, Pazzini, Silvestre, Bonera và Abate.

    Poli và Montolivo (ảnh bên)

    Vận đen ập xuống bất ngờ khiến HLV Allegri đứng trước bài toán nan giải về lực lượng. Nếu như hàng thủ vẫn khá đủ quân, hàng công vẫn trông vào Balotelli (và Robinho) thì tuyến giữa là khoảng trống mênh mang đáng sợ. Kaka, Poli và Montolivo đều là ba tiền vệ tấn công có tố chất sáng tạo và khả năng làm bóng hiệu quả nhất tại San Siro. Chưa có trận nào mùa này mà Milan ra sân trong tình trạng thiếu cùng lúc Poli, Montolivo và Kaka. Rossoneri liệu có biến thành một đội bóng “công nhân” với lối chơi khô cứng, khi những người mang tới sự mềm mại và sáng tạo đều vắng mặt?

    Allegri sẽ phải trả lời câu hỏi này trước Celtic vào ngày mai. Sơ đồ 4-3-1-2 nhằm phục vụ Kaka chắc chắn phải gạt sang một bên. Allegri có thể chuyển sang 4-4-2 với lực lượng còn lại trong tay. Cơn bão chấn thương tạo cơ hội cho các tiền vệ dự bị như Nocerino và Birsa xuất trận trong đội hình chính thức, bên cạnh Muntari và De Jong. Nocerino đã sa sút nhiều so với một năm về trước, trong khi cầu thủ chạy cánh Birsa mới chơi 22 phút đầu tiên tại Serie A mùa này (vào thay Kaka trận gặp Torino). Lối chơi sẽ bị ảnh hưởng nhưng Milan có lẽ không gặp quá nhiều khó khăn trước Celtic non nớt. Nhưng vấn đề là cuối tuần này với Napoli, và cả những trận sau. Lúc đó đội bóng áo đỏ đen mới thấm thía cơn khủng hoảng ở hàng tiền vệ.


    CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
    4 bàn: Hamsik (Napoli)
    3 bàn: Rossi (Fiorentina)

    KẾT QUẢ VÒNG 3 SERIE A 2013/14
    Inter - Juventus: 1-1
    Napoli - Atalanta: 2-0
    Torino - AC Milan: 2-2
    Fiorentina - Cagliari: 1-1
    Verona - Sassuolo: 2-0
    Lazio - Chievo: 3-0
    Livorno - Atalanta: 2-0
    Udinese - Bologna: 1-1
    Sampdoria - Genoa: 0-3

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội