Thực tế, việc Lamela chưa đóng góp được gì nhiều cho Spurs (mới đá 9 trận ở Premier League và vẫn đang tịt ngòi tại sân chơi này) không đồng nghĩa với chuyện anh không còn là món hàng hot trên TTCN. Theo The Mirror, BLĐ Juventus đang rất quan tâm đến Lamela, họ sẵn sàng nhượng Mirko Vucinic cho Tottenham và các thêm một khoản tiền để đổi lấy cựu ngôi sao của AS Roma.
Vucinic đã chơi cho Juve được 2 năm, tình cảnh của anh vào lúc này thậm chí còn bi đát hơn cả người đồng nghiệp bên phía Spurs. Với việc bộ đôi Carlos Tevez và Fernando Llorent đang hoạt động hiệu quả trên hàng tấn công Juve, chân sút người Montenegro giờ không còn được ra sân thường xuyên như trước (kể từ đầu mùa, cựu tiền đạo Roma mới có 8 lần ra sân ở Serie A và ghi được 2 bàn thắng).
Hồi mùa Hè vừa qua, BLĐ Tottenham đã phải trả Roma 30 triệu bảng mới đưa được Lamela về White Hart Lane (đây là một con số kỷ lục). Những tưởng được chuyển tới Anh với mức phí chuyển nhượng cao ngất ngưởng như vậy là một bước tiến trong sự nghiệp của Lamela, tuy nhiên thực tế lại đang chứng minh điều ngược lại. Theo thông tin được chính cha của Lamela là Jose Lamela tiết lộ thì con trai ông đang cảm thấy không hạnh phúc. Để tránh nguy cơ không được cùng ĐT Argentina tham dự World Cup 2014, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo River Plate đang tìm đường trở lại Italia chơi bóng ngay trong mùa Đông năm nay.