Họ cùng là những tân binh sáng giá nhất của Serie A vào thời điểm Hè 2013, nhưng khi mùa bóng đi vào giai đoạn cuối, số phận đã rẽ họ theo 2 ngả khác nhau.
Tevez dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 18 pha lập công, trong khi Higuain mới chỉ có 14, dù anh nhận được rất nhiều sự ưu tiên so với thời ở Real Madrid (được đá penalty chẳng hạn). Vai trò của Tevez ở Juve quá rõ, trong khi ở trận mới nhất Higuain ngồi dự bị, Napoli nã tới 4 bàn vào lưới Catania (5 trận trước đó, Napoli chỉ có tối đa 1 bàn/trận).
Higuain tỏa sáng ở Champions League/Europa League với 5 bàn thắng. Trong khi Tevez hoàn toàn câm lặng tại cúp châu Âu kể từ tháng 4/2009, tức là đã ngót 5 năm trôi qua với 23 trận đấu dưới màu áo 3 CLB khác nhau. Sự đối lập ấy liên quan tới tương lai của họ, Tevez sẽ tận hưởng cuộc sống tại Juve, nhưng Higuain đang nhấp nhổm sang Premier League bởi chiếc áo Napoli có vẻ hơi chật chội với vóc dáng của anh!
Vị trí của Higuain ở ĐT Argentina là không cần bàn cãi, nhưng Tevez thì khác. Kể cả khi giành ngôi Vua phá lưới Serie A mùa này, Tevez cũng chưa chắc được HLV Alejandro Sabella ngó ngàng tới khi chọn danh sách tuyển thủ Argentina dự VCK World Cup 2014. Thế nên, nếu Tevez được ra sân và tỏa sáng để giúp Juve đánh bại đội bóng của Higuain, anh có thể ghi điểm với HLV Sabella. Đằng này...