Bóng Đá Plus trên MXH

03h00 ngày 21/1, Roma vs Empoli: Hiệp 2… mới đá!
TIẾN SĨ • 05:16 ngày 20/01/2015
Đầu mùa bóng này, Roma từng có phong độ rất ấn tượng trong hiệp 1. Nhưng bây giờ, Giallorossi lại thường chỉ chơi bốc lửa ở hiệp 2. Cuộc đụng độ Empoli đêm nay hẳn sẽ không phải ngoại lệ.
    NÓNG LÊN SAU GIỜ NGHỈ
    17 trận chính thức đầu mùa, Roma ghi tới 21 bàn trong hiệp 1, chỉ 8 pha lập công được thực hiện ở hiệp 2. Phần lớn khi gặp các đội bóng yếu, thầy trò HLV Rudi Garcia chỉ muốn giải quyết trận đấu trong 45 phút đầu. Lúc đó, Roma còn dựa vào hàng thủ cực chắc để giữ vững lợi thế sau khi cố gắng chơi nhanh để tìm kiếm bàn thắng sớm. 

    Nhưng kể từ cuối tháng 11 năm ngoái tới nay, có đến 8/11 bàn thắng của Giallorossi trong các trận chính thức được ghi trong hiệp 2. Roma khởi đầu uể oải hơn, và thường xuyên phải gắng sức “chữa cháy” sau giờ nghỉ bởi sự kém cỏi trong hiệp 1. Trước Sassuolo, Lazio và mới nhất là Palermo, Roma đều có bàn gỡ trong hiệp 2, thời điểm họ chơi quyết liệt hơn.  

    Tuy nhiên, cũng chính vì thái độ nhập cuộc có phần bị động đó, Roma đã không giành được kết quả tốt. Giallorossi bị loại khỏi Champions League dù từng chiếm ưu thế lớn nhất trong cuộc đua với Man City và CSKA Moscow ở bảng E. Tại Serie A, từ cơ hội đánh chiếm ngôi đầu, nay Roma đã bị Juventus bỏ xa 5 điểm. 

    Empoli chỉ là đối thủ yếu, nhưng xem ra thầy trò HLV Rudi Garcia khó lòng có thể thay đổi thói quen nhập cuộc chậm chạp. 


    TRỞ LẠI QUỸ ĐẠO CHIẾN THẮNG
    Cuộc đón tiếp Empoli đến thật đúng lúc, khi Roma đang chớm bước vào cuộc khủng hoảng niềm tin. Roma đã toàn thắng cả 5 trận gần nhất đón tiếp đối thủ vùng Tuscan này. 

    Quan trọng hơn, Roma là một trong số ít các đội bóng lớn mặn mà với Coppa Italia. Lần gần nhất Roma bị loại ở vòng 1/8 là ở mùa giải 2000/01, mùa bóng mà đội quân của HLV Fabio Capello đã chủ động buông Coppa Italia nhằm dành toàn bộ sức lực cho chiến dịch Scudetto. 

    6 năm gần đây, kể từ khi Coppa Italia chuyển sang thể thức mới (vòng 1/8, tứ kết và chung kết chỉ đá 1 trận duy nhất), Roma luôn đi tiếp và chưa khi nào phải nhờ tới hiệp phụ. Trong đó, họ từng đánh bại những đối thủ rất cứng đầu như Fiorentina hay Sampdoria trong 90 phút. Ngược lại, lần gần nhất Empoli lọt vào tới tứ kết Coppa Italia cách đây đã… 27 năm (mùa 1987/88).

    Lối chơi nghèo nàn khiến Empoli để đối phương giữ sạch lưới 4/5 trận gần nhất. Cùng lắm, đội khách cũng sẽ chỉ đứng vững được cho tới hết hiệp 1…

    THÔNG TIN XUNG QUANH
    - Theo châu Á, Roma thắng 2, thua 5/7 trận gần đây; thắng 2, hòa 1, thua 5/8 trận sân nhà gần nhất. 
    - Theo châu Á, Empoli thắng 4, thua 3/7 trận vừa qua; thắng 5, thua 2/7 trận sân khách gần đây.

    ĐẶC BIỆT
    Không quá 2 bàn 
    8/9 trận gần đây của Empoli, 5/6 trận vừa qua của Roma và 5/7 lần đối đầu gần nhất đều chỉ có tối đa 2 bàn thắng. Nhất định kịch bản này sẽ lặp lại đêm nay.


    DỰ ĐOÁN: 1-0

    BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội