Bóng Đá Plus trên MXH

Dortmund sa lầy, Bundesliga lâm nguy!
07:44 ngày 29/09/2014
Dortmund được kỳ vọng sẽ chấm dứt thế độc tôn mà Bayern xác lập trong 2 mùa giải gần nhất. Nhưng chỉ sau 6 vòng đấu đầu tiên, nhiệm vụ này dường như là quá sức với đội bóng vùng Ruhr, đẩy Bundesliga tới một kịch bản nhàm chán…
    DORTMUND KHỦNG HOẢNG
    Sau 6 vòng đấu đầu tiên, Dortmund chỉ giành được 7 điểm, ghi 9 bàn nhưng đã 11 lần để thủng lưới. Đó rõ ràng không phải là những thống kê dành cho một ứng viên vô địch. Ở 3 vòng đấu gần nhất, Dortmund đều để đối thủ vươn lên dẫn trước 2-0. Trong trận đấu của vòng 4 gặp Mainz, họ không thể gỡ lại dù chỉ 1 bàn. Ở trận gặp Stuttgart, họ may mắn gỡ hòa 2-2. Còn cuối tuần qua, ở trận Revierderby với Schalke, họ đã thua 1-2.

    11 bàn thua sau 6 vòng đấu, không khó để thấy vấn đề chính của Dortmund nằm ở hàng thủ. Lối chơi counter-pressing của họ đang thực sự gặp vấn đề và nó bắt đầu từ… hàng tiền đạo. Trong lối chơi counter-pressing, các cầu thủ tấn công phải là những người đầu tiên tạo sức ép ngược lên hàng thủ đối phương. Tuy nhiên, nhiệm vụ này dường như vẫn còn quá mới mẻ với 2 tân binh là Ramos và Immobile, hoặc là cả hai chân sút này đang quá chú tâm vào việc tìm kiếm bàn thắng.

    Chính việc các cầu thủ tấn công ít đóng góp vào lối chơi chung khiến cỗ máy Dortmund không thể vận hành trơn tru. Cùng với đó là những sai lầm cá nhân đã khiến họ gặp khó. Ở trận gặp Schalke cuối tuần qua, Hummels đá chính trận đầu tiên trong mùa đã không kèm Matip để trung vệ này thoải mái đánh đầu. Tiếp đó đến lượt tiền đạo Ramos phá bóng cẩu thả, tạo cơ hội cho Choupo-Moting ghi bàn. Những sai lầm như vậy khiến Dortmund đang chìm dần xuống phía dưới BXH và hiện đã bị Bayern bỏ xa tới 7 điểm.


    LỐI MÒN BUNDESLIGA
    Dortmund sa lầy nhưng Bundesliga 2014/15 chưa tìm ra được một đối trọng mới với Bayern. Leverkusen có màn khởi động như mơ nhưng ngay sau đó đã để lộ ra những vấn đề. Khi hàng công hoạt động hiệu quả, hàng thủ lại liên tục biếu cho đối thủ những bàn thắng. Còn giờ hàng thủ đã vững chãi hơn thì hàng công của họ lại kém duyên. Trong trận hòa Freiburg cuối tuần qua, các chân sút Leverkusen đã 2 lần sút trúng xà ngang, nâng tổng số lần họ sút chạm khung gỗ ở Bundesliga mùa này lên con số 6. Nhưng trên tất cả, Leverkusen vẫn cho thấy sự thiếu chắc chắn trong lối chơi và khó đủ sức đeo bám Bayern trong một quãng đường dài.

    Một đội bóng mạnh khác là Schalke cũng chỉ vừa ngoi lên từ phía đáy BXH với 2 trận thắng. Những gì diễn ra với Schalke cho thấy đây là một đội bóng có thực lực, có quyết tâm nhưng lại thiếu sự tính toán để có thể tích lũy điểm số. 2 trận thắng, 2 trận hòa, 2 trận thua, 10 bàn thắng và 10 bàn thua cho thấy Schalke chưa thể hiện được cái uy của một ông lớn. 

    Chỉ sau 6 vòng đấu tại Bundesliga 2014/15, kịch bản Bayern một mình một ngựa trên con đường hướng tới ngôi vương đang hiện ra ngày một rõ ràng hơn. Các CĐV trung lập còn có thêm lý do để lo ngại về kịch bản tẻ nhạt của Bundesliga 2014/15 hơn khi ở trận đấu với Cologne, Bayern đã thắng thực dụng 2-0 với lối chơi rất ít lỗi. Một khi Bayern chơi tập trung, Hùm xám sẽ lại băng băng về đích trên lối mòn cũ của giải đấu số 1 nước Đức mà chính họ đã tạo ra ở 2 mùa gần nhất.

    350- Trận thua 1-2 trên sân Veltins-Arena của Schalke cuối tuần qua là thất bại thứ 350 trong tổng số 800 trận sân khách của Dortmund trong lịch sử Bundesliga. Giữa tuần này, thày trò HLV Juergen Klopp còn có chuyến hành quân tới Bỉ làm khách của Anderlecht tại lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League 2014/15.


    CON SỐ:
    5 Hậu vệ Ricardo Rodriguez đặt dấu giày ở 5/6 bàn gần nhất của Wolfsburg ở Bundesliga.
    50 Đánh bại Cologne 2-0, HLV Pep Guardiola đã có chiến thắng thứ 50 trong 65 trận đấu chính thức cùng Bayern với tỷ lệ thắng lên tới 77%. 
    134 Hậu vệ Schwaab của Stuttgart cần tới 134 trận mới có bàn thắng đầu tiên tại Bundesliga. Trước đó, anh là cầu thủ đang thi đấu nhiều trận nhất tại Bundesliga mà chưa ghi được bàn nào.
    MẠNH ĐỨC • 07:44 ngày 29/09/2014

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay