Meier khởi đầu mùa giải này một cách tương đối khó khăn. Phải tới vòng 4 anh mới bắt đầu được xuất hiện ở đội hình xuất phát. Nhưng ngay trong trận đầu tiên đá chính, Meier đã ghi bàn, và từ đó tới nay anh không thể ngừng việc ghi bàn lại được.
Meier, 32 tuổi, không thuộc mẫu tiền đạo ghi bàn kiểu “liên thanh”, nghĩa là vào trận nào cảm hứng lên cao ghi một mạch 2, 3 bàn, nhưng tới trận sau lại... thôi. Meier là một dạng súng bắn tỉa. Mỗi trận anh ghi 1 bàn, nhưng gần như trận nào cũng “nổ súng”. Thực tế, từ vòng 4 tới nay, chỉ có 3 trận Meier không ghi bàn, trong đó có tới 6 trận anh ghi được đúng 1 bàn rồi... nghỉ!
Ngăn cản Meier nổ súng trận thứ 4 liên tiếp sẽ là nhiệm vụ chính của Hoffenheim. Nhờ 4 bàn thắng của chân sút này, Frankfurt vừa có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp để vượt qua chính Hoffenheim trên BXH. Hoffenheim đương nhiên không muốn bị bỏ xa hơn. Nhưng muốn là một chuyện, làm được lại là chuyện khác. 9 trận vừa qua, Hoffenheim chỉ giữ sạch lưới được đúng 1 lần...
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Hoffenheim: Baumann; Bicakcic, Sule, Kim, Beck; Schwegler, Polanski, Rudy, Firminio; Schipplock, Volland.
Frankfurt: Trapp; Russ, Oczipka, Bamba, Chandler; Inui, Stendera, Hasebe, Aigner, Meier; Seferovic.
DỰ ĐOÁN: 1-1
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?