Ngay cách chi tiêu trên TTCN mùa này, có thể thấy Bayern lọc lõi và đẳng cấp hơn Dortmund rất nhiều. Sự khôn ngoan của Bayern được thể hiện qua thương vụ “đánh cắp” chân sút Robert Lewandowski của chính Dortmund. Họ chẳng những không mất một xu chuyển nhượng nào, mà còn khiến đối thủ suy yếu rất nhiều. Bayern thực tế chỉ chi 52 triệu euro mua sắm tân binh hồi đầu mùa, tính ra vẫn còn lãi do thu về gần 54 triệu euro từ việc bán cầu thủ.
Trong số các tân binh của Bayern, chỉ trung vệ Mehdi Benatia chưa chứng tỏ giá trị. Trong khi đó 3 tân binh Alonso, Bernat và Lewandowski đều đã trở thành trụ cột đội bóng. Ngay cả tân binh trẻ Sebastian Rode mà Bayern mua về để “gieo cấy” cho tương lai cũng gây ấn tượng khi được sử dụng.
Ngược lại, những tân binh Dortmund mùa này gần như không đóng góp được gì. Cho dù đội bóng của HLV Juergen Klopp đã chi con số kỷ lục 54,1 triệu euro nâng cấp đội hình mùa này. Dù đắt như vậy, nhưng tất cả số tân binh của Dortmund đều gây thất vọng từ Immobile, Ginter, Ramos, Kagawa cho tới Sahin. Lưu ý, các tân binh Dortmund mới ghi được tổng cộng 5 bàn tại Bundesliga mùa này, không bằng một mình Lewandowski của Bayern (7)
Thực tế, đẳng cấp mua sắm là chính là sự khác biệt giữa Bayern và Dortmund. Và điều đó thể hiện rất rõ thành tích trên sân mùa này. Bayern rõ ràng là một chuyên gia “mua sao” hàng đầu châu Âu, khi luôn biết cách tìm được những cầu thủ phù hợp. Còn Dortmund như “anh nông dân” bỗng dưng có rất nhiều tiền đã chi tiêu, đầu tư bạt mạng, để rồi tự rước họa vào thân.