Trận đấu giữa Leverkusen và Roma (4-4) tại Champions League mới đây thực sự là một trận cầu điên rồ. Và Leverkusen là đội góp sức chính trong việc tạo nên sự điên rồ đó. Họ nhập cuộc bùng nổ, dẫn 2-0 rồi chùng xuống và bị dẫn ngược 2-4. Nhưng chỉ trong khoảng 10 phút cuối trận, Leverkusen đã gỡ lại 4-4 và thậm chí đã có cơ hội để thắng ngược 5-4.
Ở một trận đấu điên rồ như vậy, những phân tích về chiến thuật rõ ràng không mang nhiều ý nghĩa. Song, có thể dễ dàng nhận thấy đó chính là việc hàng công của Leverkusen đã tìm lại được cảm hứng thực sự trước khung thành. Chicharito là một trong những ngôi sao sáng nhất ở trận đấu đó với cú đúp bàn thắng, trong đó, bàn thắng thứ 2 (2-0) của chân sút người Mexico là một pha pha bẫy việt vị thoát xuống và ghi bàn, đúng với những gì mà Leverkusen chờ đợi khi chiêu mộ cầu thủ này về từ Man United.
Nhưng không chỉ có Chicharito, những cầu thủ tấn công khác như Kevin Kamp hay Admir Mehmedi cũng đã tìm lại được cảm giác khi nổ súng ở trận này. Trong khi Hakan Calhanoglu vẫn cho thấy anh đang trở thành một nhạc trưởng thực thụ khi kiến tạo nên hàng loạt cơ hội cho đồng đội.
Sự bùng nổ trong lối chơi tấn công của Leverkusen là điều mà người ta hiếm thấy ở mùa giải này, sau khi đội bóng chủ sân BayArena bán đi cầu thủ tấn công xuất sắc Son Heung-min. Tuy nhiên, thày trò Roger Schmidt cho thấy họ đang dần thích nghi với những thay đổi. Sơ đồ 4-4-2 đang dần phát huy tính hiệu quả với những pha ban bật đoạn ngắn, ở tốc độ cao ấn tượng.
Đó chính là thứ vũ khí lợi hại để Leverkusen đánh vào điểm yếu nơi phòng ngự của Stuttgart, đội bóng đã để thua 5 bàn trong 3 trận gần nhất. Sau 5 trận toàn thua ở đầu mùa, Stuttgart đã kiếm được 2 trận thắng trong 4 trận gần nhất. Song, không vì thế mà nói rằng Stuttgart đang hồi sinh. Trong các trận thắng của đội bóng miền Tây Nam, độ thuyết phục là chưa cao. Chưa kể, một lối chơi bài bản, với ý đồ rõ ràng là điều mà người ta chưa thấy ở Stuttgart. Chính vì thế mà sẽ rất khó để họ có thể thoát khỏi được trận thua tại BayArena đêm nay.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Leverkusen: Leno; Donati, Toprak, Tah, Wendell; Kramer, Kampl; Calhanoglu, Mehmedi; Bellarabi, Chicharito.
Stuttgart: Tyton; Klein, Sunjic, Baumgartl, Insua; Rupp, Gruezo; Harnik, Maxim; Didavi, Werner.
THÔNG TIN
Leverkusen: Hilbert, Jedvaj, Aranguiz, L.Bender và Kiessling chấn thương.
Stuttgart: Langerak, Gentner, Ginzcek chấn thương, Die bị treo giò.
9 lần tiếp đón Stuttgart gần đây, Leverkusen chỉ thua 1 và thắng 5 trận theo châu Á.
15 trận sân nhà gần đây của Leverkusen, họ thắng theo châu Á 9 trận.
9 trận chính thức gần đây của Stuttgart, họ thắng 2, hòa 1 và thua 6 trận theo châu Á.
DỰ ĐOÁN: 3-1
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?