Theo tờ Bild, Dortmund không có ý định bán chân sút đã ghi tới 19 bàn trong 16 trận đầu mùa, và mức giá 60 triệu euro giống như một biện pháp "đuổi khéo" dành cho Arsenal, PSG và Barcelona, những đội bóng đang theo đuổi tuyển thủ Gabon ráo riết.
Nếu quả thực có CLB nào “chịu chơi” chi ra 60 triệu cho Aubameyang, Dortmund cũng chẳng phải phiền lòng. Bởi con số ấy sẽ đưa tiền đạo của họ lên mức đắt giá thứ nhì lịch sử Bundesliga, chỉ xếp sau Kevin De Bruyne sang Man City Hè vừa rồi từ Wolfsburg với giá 74 triệu.
Bild cũng cho rằng Aubameyang (thời hạn hợp đồng tới năm 2020) và Marco Reus (hợp đồng tới năm 2019) sẽ không rời sân Signal Iduna Park một khi họ vẫn còn được đá cặp với nhau. Tất nhiên điều đó có nghĩa nếu bán một trong hai người, Dortmund có nguy cơ… mất luôn người còn lại.