Bóng Đá Plus trên MXH

Còn ai nhớ đến Franck Ribery?
Thành Trung • 14:46 ngày 03/12/2015
Người hâm mộ Bayern Munich đang dần quên mất một Franck Ribery xuất sắc ngày nào khi họ chứng kiến những ngôi sao như Thomas Mueller, Robert Lewandowski, Douglas Costa hay thậm chí cả Kingsley Coman thay nhau nổ súng cho Hùm Xám.
    Trở lại sân cỏ sau 8 tháng dưỡng thương, cái tên Ribery không gây ra quá nhiều tác động đối với các cổ động viên Bayern nếu không muốn nói nó đang dần chìm vào quên lãng. Với fan hâm mộ xứ Bavaria, giờ đây những Lewandowski, Mueller hay cả kẻ đóng thế Costa mới là những người hùng tại Allianz Arena. 

    Chỉ trong vòng 2 năm qua, sự nghiệp của Ribery trắc trở không ngờ khi cơ thể anh bị chấn thương tàn phá. Nhưng nặng nề nhất là chấn thương mắt cá chân phải mà tiền vệ người Pháp đang phải trải qua. Còn nhớ trước đây, cựu danh thủ người Hà Lan Marco van Basten từng phải tuyên bố treo giầy ở tuổi 30 sau hai năm vật lộn cũng vì chấn thương dài dẳng này. 

    Bóng ma chấn thương không buông tha Ribery
    Bóng ma chấn thương không buông tha Ribery

    Ở mùa giải năm nay, Ribery vẫn chưa ra sân một phút nào cho Bayern. Lần sau cùng người ta thấy "Gã mặt sẹo" thi đấu là vào ngày 11/3 trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Shakhtar Donetsk. Cay đắng hơn, trận đấu đó là một trong những lý do Bayern quyết định chiêu mộ tiền vệ tài năng Costa của đội bóng Ukraine với phí 35 triệu euro. Ngay lập tức, cầu thủ này chiếm lấy vị trí của Ribery như một định mệnh. 

    Tính ra, Ribery chính là một trong những người có công lớn nhất trong kỉ nguyên thành công của Bayern gần chục năm qua. Rời Marseille và gia nhập đội bóng xứ Bavaria năm 2007, ngoại trừ Philipp Lahm, Ribery là cầu thủ gắn bó với Bayern lâu hơn bất kì ai trong đội bóng lúc này.

    Trong 299 lần ra sân cho Bayern, Ribery đã ghi được 104 bàn thắng và 149 đường kiến tạo. Ngoài ra, anh góp công cực lớn vào 5 chức vô địch quốc gia Đức mà đội chủ sân Allianz Arena có được. Cũng trong ngần ấy thời gian, tiền vệ sinh năm 1983 giúp Bayern lọt vào chung kết Champions League đến 3 lần. Mùa giải 2012/2013, Ribery còn thi đấu bùng nổ hơn cả Messi và Ronaldo, đưa đội nhà lên ngôi Vua châu Âu. Đó là thời điểm Ribery chơi hay nhất sự nghiệp và anh được xướng tên trong Top 3 Quả bóng Vàng.

    Douglas Costa đã chiếm suất đá chính của Ribery
    Douglas Costa đã chiếm suất đá chính của Ribery

    Giờ đây, khi bộ đôi "Cosman" (Costa và Coman) đang thi đấu thăng hoa và dần trở thành đôi cánh trẻ trung, đầy sức sống của Bayern thì thật khó để một lão tướng đã 32 tuổi như Ribery có khả năng cạnh tranh suốt đá chính.  

    Vấn đề tuổi tác đang thực sự là mối lo ngại với Ribery vì vị trí tiền vệ cánh luôn đòi hỏi tốc độ và sự dẻo dai. Chẳng cần nhìn đâu xa, siêu sao của Real Madrid là Cristiano Ronaldo xuất thân là một tiền vệ cánh nhưng đã lâu rồi người ta thấy anh bó vào trong nhiều hơn thay vì những pha bứt tốc quen thuộc. Lý do đơn giản, Ronaldo cũng đã 30 tuổi và thể lực không cho phép anh làm điều đó. 

    Với Ribery cũng vậy, anh không chỉ đã 32 tuổi mà còn gặp phải những chấn thương liên miên. Dẫu biết Bayern không phải là đội bóng bạc đãi các công thần của mình nhưng thực tế phũ phàng là vị thế của anh đã không còn được như xưa.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay