Mặc dù chiếm tỷ lệ kiểm bóng gấp đôi đối thủ, song Bayern Munich vẫn phải chấp nhận cúi đầu trước Dortmund trong trận tranh Siêu cúp Đức trên sân Signal Iduna Park rạng sáng nay.
Hai bàn thắng do công của tiền vệ Henrikh Mkhitaryan và tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang đã giúp thầy trò HLV Juergen Klopp giành chiến thắng vẻ vang, đồng thời làm lu mờ hình ảnh của gã khổng lồ nước Đức.
Bayern đã để thủng lưới từ khá sớm
Bào chữa cho việc các học trò đã chơi một trận dưới sức, HLV Pep Guardiola cho biết: “Chỉ có 8 đến 9 cầu thủ đủ sức đá với Dortmund. Học trò của tôi đã thi đấu tốt trong khoảng 15 phút đầu tiên của trận đấu nhưng không thể duy trì được điều này trong suốt quãng thời gian còn lại. Nhiều trụ cột như Schweinsteiger, Lahm, Goetze mới chỉ tập trung trở lại và họ chưa thể có được thể lực sung mãn nhất”.
Đồng tình với quan điểm của ông thầy mình, đội trưởng Philipp Lahm cho biết Bayern Munich đang bước vào mùa giải mới trong tâm thế chuẩn bị gấp gáp: “Đội bóng cần thêm thời gian để có được một lực lượng đảm bảo cả về phong độ lẫn thể lực. Nhiều cầu thủ mới trở lại tập luyện, một số khác thì đang điều trị chấn thương. Bayern đã không có một đội hình đủ mạnh để thi đấu ngang ngửa với Dortmund”.
Pep Guardiola kêu gọi CĐV hãy cho Bayern thêm thời gian
Trận thua bẽ mặt trước Dortmund không những lấy đi của Hùm xám một danh hiệu mà còn khiến tiền vệ Javi Martinez, một trong những quân bài quan trọng của HLV Pep Guardiola, bị chấn thương dài hạn. Đây sẽ là một tổn thất rất lớn với Bayern, nhất là khi ngày mở màn Bundesliga đang tới rất gần.