Bàn thắng
PSG: Lucas Moura (71’)
Monaco: Anthony Martial (90+2)
Đúng như những gì HLV Laurent Blanc đã tiết lộ trước trận, PSG bước vào cuộc đọ sức với Monaco mà không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Zlatan Ibrahimovic (chưa bình phục chấn thương). Về phần mình, Monaco cũng không thể sử dụng tiền đạo nổi tiếng Dimitar Berbatov vì lý do tương tự. Bên cạnh đó, chấn thương cũng buộc một số thành viên đội khách như Abdennour, B.Lopez và L.Traore phải làm khán giả, trong khi Jeremy Toulalan phải thụ án treo giò.
VIDEO: PSG 1-1 Monaco
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Nhìn chung, Monaco là đội gặp nhiều khó khăn về lực lượng hơn so với đội chủ nhà. Tuy nhiên, dù phải đá trên sân khách, đội bóng đã bất bại trong 8 cuộc đối đầu gần nhất với PSG này (chỉ tính thời gian 90 phút chính thức) lại không hề tỏ ra lép vế.
Đúng là PSG cầm được nhiều bóng hơn (59%), nhưng xét về số lần dứt điểm thì họ lại kém xa đối thủ (8 so với 15). Trong ngày tiền vệ Marco Verratti buộc phải rời sân ngay đầu hiệp 2 vì chấn thương, tiền đạo Edinson Cavani thi đấu dưới sức (trận này anh bỏ lỡ rất nhiều cơ hội), PSG phải đá đến phút 71 mới mở được tỷ số trước do công của Lucas Moura.
Cavani (trái) đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội
Chỉ vài phút sau khi tiền vệ người Brazil đưa đội bóng thủ đô nước Pháp vượt lên bằng pha đệm bóng dễ dàng vào lưới trống, HLV Leonardo Jardim của Monaco đã quyết định đưa tiền đạo mới 18 tuổi Anthony Martial vào sân để đá thay cho cầu thủ chạy cánh Lucas Ocampos. Đây là quyết định hoàn toàn chuẩn xác và sáng suốt, bởi đúng vào phút bù giờ thứ 2, Martial đã ghi được bàn thắng quý như vàng giúp Monaco giành lại 1 điểm.
Với trận hòa này, PSG mới thu về 15 điểm sau 9 vòng và không thể chiếm được vị trí thứ 2 trên BXH Ligue 1 đang do Bordeaux (17 điểm) nắm giữ. Trong khi đó, Monaco đã bị tụt 2 bậc xuống vị trí thứ 13, họ hiện đã bị đội đầu bảng Marseille bỏ xa với khoảng cách lên tới 11 điểm (11 so với 22).
Đội hình thi đấu
Paris Saint-Germain: Sirigu, Van der Wiel, Camara, David Luiz, Maxwell, Moura, Motta, Verratti (Bahebeck 47), Matuidi, Pastore (Cabaye 77), Cavani.
Monaco: Subasic, Fabinho, Kurzawa, Carvalho, Raggi, Dirar (Silva 66), Moutinho, Bakayoko (Germain 86), Ferrerira, Kondogbia, Ocampos (Martial 76).